13:47 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 5295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271464

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000871

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Bí Quyết Hạnh Phúc

Thứ sáu - 30/12/2016 20:18
Bí Quyết Hạnh Phúc

Bí Quyết Hạnh Phúc

Một em gái nọ được cha mẹ thương yêu và cung cấp cho đầy đủ mọi sự. Lúc nhỏ em khá ngoan nhưng đến tuổi thiếu niên, em thay đổi và trở nên một đứa con phản loạn.



Một em gái nọ được cha mẹ thương yêu và cung cấp cho đầy đủ mọi sự. Lúc nhỏ em khá ngoan nhưng đến tuổi thiếu niên, em thay đổi và trở nên một đứa con phản loạn. Em bắt chước bạn bè làm những điều mà cha mẹ không thể chấp nhận như đeo khoen trên mũi, nghe nhạc kích động, ăn mặc không đứng đắn, không lo học hành và đi chơi với bạn ngày đêm. Cha mẹ em rất đau lòng và hết sức kiên nhẫn khuyên dạy nhưng em không nghe. Một ngày kia, cha em khám phá ra là em có dùng ma túy. Khi ông hỏi đến thì cô con gái nổi giận, hét vào mặt bố: Tôi ghét ông lắm, ông đừng có quấy rầy tôi nữa! Và ngày hôm sau, khi cha mẹ đi vắng, đứa con gái bỏ nhà đi, để được tự do như em vẫn mong ước từ lâu. Cô bé đi xe buýt đến một thành phố tội lỗi mà cô nghĩ rằng cha mẹ cô sẽ không bao giờ đến đó để tìm cô. Ngày hôm sau, một người đàn bà có vẻ tử tế đến hỏi thăm và đón cô bé về nhà. Đó là bà chủ một nhà chứa. Vì thế sau một vài tuần chăm sóc cô và sau khi sắm cho cô một ít quần áo mới, bà ta buộc cô phải tiếp khách. Cô bé thấy công việc này được nhiều người chiều chuộng và kiếm được nhiều tiền nên thầm trách cha mẹ lâu nay ngăn cản không cho mình được tự do hhưởng những điều vui thú như thế. Nhưng khoảng một năm sau, cô bé ngã bệnh và không tiếp khách được nữa. Bà chủ tử tế ngày trước trở mặt và đuổi cô gái ra khỏi nhà. Bệnh hoạn, không tiền, không nơi nương tựa, cô gái nghĩ đến nhà cha mẹ, đến căn phòng êm ấm, nhớ những bữa ăn của gia đình, những lời khuyên của cha mẹ và cô cảm thấy hối hận vô cùng. Cô muốn trở về nhưng nhớ lại những lời vô lễ mình nói với cha trước khi bỏ đi, cô không dám.
Một buổi tối nọ, thấy mình không thể tiếp tục sống lang thang trong bệnh hoạn ngoài đường phố, cô gái thử gọi điện thoại về cho cha mẹ. Nhà không có ai, chỉ có máy trả lời. Cô không dám nhắn vào máy. Rồi cô gọi thử một lần nữa, cũng không có ai trả lời. Đến lần thứ ba, cô gái nhắn vào máy: Thưa ba má, con đây. Ngày mai con định đi xe buýt về, xe buýt sẽ ngừng ở cái trạm gần nhà mình khoảng mười hai giờ khuya. Nếu thấy ba má ra đón, con sẽ về, nếu không, có lẽ con sẽ đi qua Canada. Hôm sau cô con gái lên đường. Suốt chuyến đi, cô suy nghĩ những lời phải nói để xin lỗi cha mẹ, nhưng rồi cô nghĩ: nếu ba mẹ mình đi đâu xa, không nghe lời nhắn trong máy thì sao? Nếu ông bà còn giận không ra đón thì sao? Lòng cô bé ngổn ngang trăm điều. Chiếc xe buýt chạy trong vòng bảy tiếng đồng hồ và ngừng ở nhiều trạm, và cuối cùng ngừng ở trạm gần nhà. Người tài xế cho biết xe sẽ ngừng lại khoảng mười lăm phút rồi đi tiếp. Chờ cho mọi người xuống hết, cô gái mới xách cái va-li nhỏ bước xuống khỏi xe, hồi hộp, không biết điều gì đang chờ đợi mình. Lúc nhìn vào bên trong nhà trạm, cô thấy có một đám khá đông người, và một cái bảng đề: Welcome Home. Đến gần hơn, cô nhìn ra trong đám đông có ông bà nội, cha mẹ, anh em và một số bà con họ hàng, tất cả đều ăn mặc như là đi dự tiệc vui. Và cha cô từ trong đám đông chạy ra đón cô. Cô bé vừa mừng vừa xấu hổ, cô khóc và xin lỗi cha. Cha cô ôm lấy con và nói: Không nói gì nữa, tiệc dọn sẵn ở nhà rồi, đi về ngay không thôi trễ! (What So Amazing About Grace by Philip Yancey).

Chúng ta ai cũng mong đời sống mình có đầy đủ phúc lộc thọ. Bí quyết để có một đời sống trường thọ và bình an là không quên Lời Chúa dạy nhưng vâng giữ và thực hành những lời đó mỗi ngày trong đời sống. Bí quyết để được phúc hay là hạnh phúc được ghi trong sách Châm Ngôn của Thánh Kinh: Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật (Châm Ngôn 3:3-4). Lời dạy này gồm hai phần. Muốn được ơn trước mặt Chúa và mọi người, hay muốn được phước, chúng ta cần phải sống với mọi người với lòng nhân từ và lòng chân thật.

Sống với nhau với lòng nhân từ

Sống nhân từ theo Kinh Thánh dạy không chỉ có nghĩa là tử tế, hiền hòa nhưng có nghĩa là làm ơn cho người không đáng nhận ơn. Như câu chuyện trên, đứa con gái hư hỏng, gây đau buồn cho cha mẹ rồi bỏ nhà đi không đáng được cha mẹ tiếp nhận trở về. Nhưng cha mẹ cô đã đối xử với con bằng lòng nhân từ, không những đón nhận con chứ không xua đuổi, mà còn đón nhận cách vui mừng trang trọng, như là con đã làm điều gì khiến cha mẹ vui mừng hãnh diện. Lời Chúa hứa rằng, khi chúng ta sống với người chung quanh với lòng nhân từ, chúng ta sẽ được ơn Chúa. Một ví dụ cụ thể về người có lòng nhân từ là, chẳng hạn như chồng có nhiều khuyết điểm, không đáng cho vợ vâng phục nhưng người vợ vẫn vâng phục và vẫn tôn trọng chồng. Hoặc người vợ có những điều không đáng yêu cho lắm, nhưng chồng vẫn hết lòng yêu vợ như mạng lệnh Chúa dạy. Đó là sống nhân từ với nhau. Hoặc cha mẹ chúng ta vì cao tuổi, đau ốm, trong người khó chịu nên khó tính, khó chiều; nhưng là con, chúng ta vẫn yêu thương chiều chuộng cha mẹ. Hoặc dù cha mẹ không thông cảm, không lắng nghe, lại hay sửa sai, chỉ trích, chúng ta vẫn tìm cơ hội trò chuyện, gần gũi chứ không lánh xa cha mẹ. Nếu không may có những đứa con ngỗ nghịch, bỏ nhà đi hoang, khiến chúng ta đau buồn, lo lắng, dù vậy khi con hồi tâm hối lỗi và quay trở về chúng ta sẽ lấy lòng nhân từ tha thứ và tiếp nhận con.

Nhân từ là không trả đũa, không lấy ác trả ác, nhưng lấy ơn trả oán và làm ơn cho người không đáng nhận ơn. Người không nhân từ sẽ ăn miếng trả miếng, ai làm ta đau khổ, ta sẽ làm cho đau khổ lại. Vợ giận chồng không thèm nấu cơm cho chồng, chồng đi làm về không hỏi thăm. Chồng giận vợ bỏ đi với bạn để vợ chờ suốt đêm cho đáng kiếp. Chúng ta hay trừng phạt nhau bằng những cách như thế để cho người kia biết lỗi, nhớ lỗi và phải đền bù cho chúng ta, chính vì thế mà gia đình thiếu hạnh phúc, đời sống không yên vui. Thánh Phao-lô ngày xưa khuyên: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót; tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy (Ê-phê-sô 4:32).

Sống trong chân thật

Để đời sống được hạnh phúc, Kinh Thánh dạy chúng ta không những sống với nhau cách nhân từ nhưng cũng phải chân thật. Nhân từ và chân thật là hai điều luôn luôn đi đôi với nhau. Tác giả Châm Ngôn viết: Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con (Châm Ngôn chương 3:3). Chân thật nghĩa là không giả dối, không có gì che giấu. Mình là người như thế nào thì bày tỏ ra như thế ấy. Người đời thường nói: Thiệt thà là cha đứa dại, và có khi cho rằng nói dối chỉ là nói khéo chứ không có gì là sai quấy. Nhưng Lời Chúa dạy chúng ta phải chân thật trong mọi sự. Người chân thật là người đáng tin cậy và được lòng tin cậy của người khác. Trong đời sống vợ chồng nếu thiếu tin cậy sẽ không hạnh phúc. Một khi không chân thật với nhau, chúng ta sẽ nghi ngờ, thủ thế, lúc nào cũng theo dõi, canh chừng, để ý. Trong một hôn nhân mà vợ chồng thiếu lòng tin cậy nhau sẽ không hiệp nhất trọn vẹn, dù là không tin cậy về vấn đề tiền bạc, tình cảm, bạn bè hay bất cứ một phương diện nào. Để hạnh phúc gia đình được trọn vẹn, là vợ chồng, chúng ta không nên nói dối nhau hay che giấu nhau điều gì. Khi được tăng lương, được hưởng bổng lộc cũng như khi mất việc làm hay làm ăn thua lỗ, đừng vì tự ái hay không tin cậy mà che giấu nhau. Khi làm ăn có tiền dư dả đừng gởi cho người ngoài mà không cho vợ hay chồng biết. Dĩ nhiên là người kia cũng phải là người đáng tin cậy, tức là khi vợ hay chồng thành thật với ta, ta không lợi dụng lòng thành thật đó và không làm điều gì để gây tổn hại hay thiệt thòi.

Nhất là khi bị cám dỗ về mặt tình cảm, vợ chồng cần thành thật nói cho nhau biết, và cùng giúp nhau chống lại cám dỗ. Có người thấy mình đã lớn tuổi mà còn có người theo đuổi thì sung sướng, cái tôi được thỏa mãn nên giấu vợ giấu chồng và dần dần đi đến chỗ ngoại tình lúc nào không hay. Để tránh nguy hiểm của tội ngoại tình, vợ chồng cần thành thật nói cho nhau biết khi bị cám dỗ và người kia cũng cần lấy lòng nhân từ đối xử, tức là không nổi giận, nghi ngờ, ghen tuông nhưng tin cậy người phối ngẫu và hai người giúp nhau giữ cho hôn nhân của mình được vững bền. Người có lòng nhân từ và chân thật là người đẹp lòng Chúa và được ơn trước mặt mọi người. Người như thế sẽ được phước của Chúa và lòng quý trọng của người chung quanh. Đó là người thật sự hạnh phúc, không chỉ hạnh phúc với gia đình mình nhưng có mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa với mọi người chung quanh.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn