14:41 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36406

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23045439

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 3)

Chủ nhật - 01/01/2017 20:37
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 3)

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Bài 3)

Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Chúng tôi vừa bắt đầu một đề tài mới, đó là Xây Dựng Hôn Nhân trong Thế Kỷ 21. Không ai muốn sống trong một hôn nhân đau khổ nhưng ai cũng mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc và bền lâu.


Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Chúng tôi vừa bắt đầu một đề tài mới, đó là Xây Dựng Hôn Nhân trong Thế Kỷ 21. Không ai muốn sống trong một hôn nhân đau khổ nhưng ai cũng mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc và bền lâu. Để đạt được mơ ước đó, chúng ta cần sống với người phối ngẫu theo nguyên tắc Kinh Thánh dạy. Khi bước vào hôn nhân, chúng ta cần cam kết thực hành mười điều quan trọng sau: (1) Không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng. (2) Dứt khoát với tất cả những ràng buộc của đời sống độc thân. (3) Dành thì giờ trò chuyện, tâm tình với nhau thường xuyên. (4) Ứng xử khôn ngoan để bất đồng ý kiến trở thành hữu ích cho tình cảm vợ chồng. (5) Cẩn thận về tiền bạc để không sa vào nợ nần. (6) Giúp nhau tránh xa và vượt thắng cám dỗ tình dục. (7) Sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. (8) Quan tâm, giữ cho tình yêu luôn được tươi mới. (9) Khi gặp nan đề không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. (10) Quyết tâm giúp nhau xây dựng hôn nhân hạnh phúc cho đến cuối cùng. Chúng tôi sẽ dựa vào Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, tuần tự trình bày những nguyên tắc vừa nêu.

1. Không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến lợi ích riêng

Chúng ta đều đồng ý rằng trẻ con rất là ích kỷ, các em nhỏ chỉ biết có mình, lúc nào cũng nghĩ cho mình. Khi thích cái gì là các em đòi cho bằng được và muốn có ngay lập tức. Các em cũng không muốn chia xẻ điều mình có với người khác. Trẻ con cư xử như thế vì các em còn ấu trĩ, chưa trưởng thành. Nhưng rất nhiều người tuổi đã nhiều, đã lớn nhưng cũng sống và cư xử như trẻ con vậy. Khi những người không trưởng thành đó lập gia đình, họ trở thành những người vợ người chồng ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình, đây là một trong những lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc.

Khi đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau, tình yêu lúc ban đầu đó tiếng Anh gọi là “puppy love” là tình yêu trẻ con, tình yêu ấu trĩ. Trong tình yêu này chúng ta muốn đối tượng làm điều này điều kia để chiều ý mình. Nếu người yêu không chiều, không làm điều mình mong muốn, chúng ta sẽ buồn, sẽ giận. Đó là lý do chúng ta thấy những bạn trẻ mới yêu thường hay hờn dỗi, làm nũng để người kia phải chiều. Khi yêu với tình yêu không trưởng thành chúng ta sẽ thiếu kiên nhẫn, dễ phiền giận. Khi có điều không vừa ý chúng ta liền bực bội, phản ứng không đẹp, to tiếng với nhau và nghĩ đến chuyện chia tay nhau ngay. Đó là tình yêu của những người còn trẻ, mới bước vào tình yêu. Tuy nhiên, khi quyết định bước vào hôn nhân chúng ta phải sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tình yêu trưởng thành khác với tình yêu ấu trĩ. Với tình yêu trưởng thành chúng ta sẽ ban cho thay vì đòi hỏi, trông mong; sẽ kiên nhẫn chấp nhận, sẵn sàng tha thứ khi người kia lầm lỗi; khi gặp chuyện bất ưng vẫn nói năng với nhau cách nhẹ nhàng, yêu thương. Tình yêu trưởng thành không giả dối, không che giấu nhau nhưng thành thật với nhau trong mọi việc, mọi vấn đề của đời sống. Tình yêu trưởng thành là tình yêu được mô tả trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết:

Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ (Thư I Cô-rinh-tô 13:4-8a)

Đây là định nghĩa của tình yêu thật, tình yêu của Chúa và do Chúa ban cho. Hãy tưởng tượng vợ chồng nào cũng sống với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu trưởng thành như lời Kinh Thánh mô tả thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có tình yêu này khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm Chủ cuộc đời và làm Chủ con người của mình, chỉ lúc đó chúng ta mới thật sự yêu và thật sự đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Theo lời Kinh Thánh dạy, khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta trở nên một người mới. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Người tin Chúa là người được đổi mới, nên sẽ sống cách mới mẻ, khôn ngoan trong cách cư xử với người chung quanh. Phao-lô cũng viết: “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15). Người khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, là người trưởng thành, về mặt tâm linh cũng như trong cách sống và cư xử với mọi người.

Trong quyển sách tựa đề, Mười Giới Răn cho Hôn Nhân, tác giả nêu lên một vài phương diện trong hôn nhân mà chúng ta cần để ý để không ích kỷ chỉ biết có mình. Trước hết là về cách sử dụng thì giờ. Khi còn độc thân chúng ta sử dụng thì giờ như thế nào cũng được, miễn là không phí phạm và không gây tổn hại cho sức khoẻ. Người độc thân có thể đi sớm về trễ, muốn đi đâu, lúc nào cũng được, để bao nhiêu thì giờ cho một sở thích hay đam mê nào đó cũng không ai cấm. Nhưng khi có gia đình, chúng ta phải nghĩ đến người bạn đời của mình. Có những ông chồng mê xem ti-vi, mê thể thao, mỗi ngày ngồi hằng bao nhiêu giờ đồng hồ trước cái ti-vi hoặc đi chơi banh, ra quán cà phê tán gẫu với bạn suốt đêm để vợ ở nhà một mình mà không hề quan tâm. Cũng có những người vợ thích đi mua sắm nên khi có thì giờ là đi, đi với bạn, đi suốt cả ngày, không còn thì giờ cho chồng con. Nếu vợ chồng trưởng thành và thật sự yêu thương nhau, chúng ta sẽ khôn ngoan tế nhị, tự đặt giới hạn và đặt kỷ luật, bỏ bớt những thì giờ dành cho riêng mình, bớt làm những việc chúng ta ưa thích và quan tâm đến nhau. Nhiều vợ chồng xem việc làm hay bạn bè quan trọng hơn vợ/chồng nên dành hết thì giờ cho công việc, khi có thì giờ rảnh thì đi chơi với bạn để bàn công việc. Đây là điều tai hại cho hôn nhân, vì vậy nếu khôn ngoan, chúng ta cần xét lại, bỏ bớt những sinh hoạt không cần thiết để có thì giờ cho người bạn đời, người ta yêu và muốn đi chung suốt cả đường đời. Kinh Thánh cũng dạy về cách sử dụng thì giờ như sau. Phao-lô viết:

“Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy đừng trở nên như người dại dột nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa” (Ê-phê-sô 5:16-17).

Theo lời dạy này chúng ta cần sử dụng thì giờ cách khôn ngoan, dùng thì giờ thế nào để đem lại hữu ích cho chúng ta, cho mục đích của cuộc đời, cho những người chúng ta yêu thương. Vì thì giờ chính là đời sống Chúa ban nên khi sử dụng thì giờ chúng ta cũng cần biết ý muốn của Chúa. Ý của Chúa cho hôn nhân là muốn vợ chồng yêu thương nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì vậy chúng ta cần dành thì giờ cho vợ cho chồng mình. Biết bao nhiêu hôn nhân gãy đổ chỉ vì vợ hay chồng quá bận rộn, không còn thì giờ cho nhau, từ đó giữa vợ chồng có sự ngăn cách và đưa đến nhiều nan đề khác. Khi vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ cho nhau để chia xẻ, trò chuyện, hôn nhân của chúng ta sẽ bị tổn thương. Có những vợ chồng hầu như sống trong hai thế giới riêng biệt, mỗi người lo một công việc, theo đuổi một mục đích khác nhau. Lắm khi vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà mỗi ngày nhưng vì quá bận rộn với công việc, giải trí, bạn bè, việc học hành nên chẳng bao giờ nói chuyện, chẳng bao giờ có thì giờ cho nhau, hoặc có thì giờ cho nhau đi nữa là những thì giờ dư thừa cuối ngày, khi đã quá mệt mỏi, không còn muốn nói, không còn kiên nhẫn để lắng nghe.

Nếu quý vị cảm thấy vợ chồng mình đang ở trong tình trạng như vừa mô tả, xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi lại giờ giấc, bỏ bớt công việc, thay đổi thời khóa biểu và cách sử dụng thì giờ của mình, để vợ chồng có thì giờ cho nhau, với nhau, để tình yêu được nuôi dưỡng chăm sóc, ngày càng thêm nồng thắm, đậm đà.

Điều thứ hai chúng ta cần để ý để không là người chồng/người vợ ích kỷ, đó là chúng ta cần bén nhạy trướctình cảm hay cảm xúc của nhau. Trong Câu Chuyện Gia Đình kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày thêm về yếu tố bày. Kính mời quý vị đón nghe.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: hôn nhân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn