07:13 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 13240

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261814

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991221

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chúc Tết & Kiêng Kỵ

Thứ sáu - 08/02/2019 20:12
Chúc Tết & Kiêng Kỵ

Chúc Tết & Kiêng Kỵ

Một lần nữa, ngày Tết Nguyên Ðán lại trở về với chúng ta. Mỗi lần bước qua Năm Mới, chúng ta mong mọi sự đều thay đổi, tốt đẹp và mới mẻ hơn.



                Một lần nữa, ngày Tết Nguyên Ðán lại trở về với chúng ta. Mỗi lần bước qua Năm Mới, chúng ta mong mọi sự đều thay đổi, tốt đẹp và mới mẻ hơn. Chúng ta mong ước những điều tốt đẹp cho mình và người thân yêu. Chúng ta mong năm mới này sẽ tốt hơn năm ngoái: hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, phát tài hơn, khỏe mạnh hơn, may mắn hơn, v.v… Và để đạt được những điều mong ước, có hai điều chúng ta thường làm trong ngày đầu năm, đó là: chúng ta chúc nhau những điều tốt đẹp và chúng ta kiêng cữ những điều mà ta cho là không tốt. Tuy nhiên, nhìn lại những năm đã qua chúng ta thấy rằng tết nào chúng ta cũng được bao nhiêu người chúc những điều may mắn nhất, quý báu nhất; năm nào chúng ta cũng cẩn thận kiêng điều này, tránh điều kia để khỏi bị xui nhưng rồi năm nào đời sống cũng có đủ những chuyện vui, buồn; may mắn, tốt đẹp cũng có mà rủi ro, hoạn nạn cũng không thiếu, có thành công mà cũng có thất bại. Như vậy những lời chúng ta chúc nhau và những điều ta kiêng kỵ có kết quả gì hay có linh nghiệm gì không?

                1. Chúc Tết

                Trong ba ngày Tết, chúng ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp, chúc cho mọi người được mọi sự như ý. Khi chúc cho bạn bè và người thân những điều tốt đẹp không hẳn là chúng ta có thể mang đến cho họ những phước lành đó mà chỉ có nghĩa là chúng ta mong ước họ sẽ được những điều đó. Có khi ta biết đó là những điều người đó đang trông mong nên ta chúc, cũng có khi đó là những điều ta đang mong ước cho chính mình. Cách ngôn tây phương có câu: “Bạn không thể cho người khác điều mà bạn không có.” Nếu không có tiền bạc, của cải, chúng ta không thể cho người khác tiền bạc hay của cải. Nếu không có tình thương, chúng ta không thể ban cho người khác tình thương. Chúng ta cũng không có phúc, lộc, may mắn hay bình an, hạnh phúc để tặng cho người khác Thật ra, mọi người trong chúng ta đều mong ước và tìm kiếm những điều tốt đẹp và cần thiết đó.

                Như vậy ơn lành và phúc lộc từ đâu mà đến, nếu chúng ta mong ước những điều đó thì cầu xin ở đâu, cầu xin với ai? Kinh Thánh dạy rằng mọi phước lành đều từ Cha Thiêng Liêng mà đến. Người Cha Thiêng liêng đó là Ðức Chúa Trời, Ðấng đã tạo dựng nên chúng ta, chúng ta là con của Ngài. Vì thế, nếu muốn được hưởng phước lành trong đời sống, chúng ta hãy đến với Chúa và cầu xin Ngài. Thánh Gia-cơ viết như sau:

Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Ðấng dựng nên muôn tinh tú, nơi Ngài không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Ngài đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Ngài (Thư Gia-cơ 1:16-18)

                Theo lời Kinh Thánh dạy, Ðức Chúa Trời là Ðấng ban ơn lành và hạnh phúc cho con người, vì thế trong ngày đầu năm, chúng ta có thể chúc nhau bằng câu: Cầu xin Chúa ban phước lành trên ông, bà, anh, chị. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện xin Chúa ban hồng ân của Ngài trên bạn bè và người thân yêu của chúng ta. Khi chúng ta cầu xin với lòng thành khẩn và với đức tin, Chúa sẽ nhậm lời và ban phước cho những người đó.

                2. Kiêng kỵ

                Ðiều thứ hai chúng ta thường làm trong ngày đầu năm là kiêng kỵ những gì chúng ta nghĩ là không tốt hoặc tránh những gì chúng ta tin là sẽ đem lại xui xẻo cho cả năm. Khi còn nhỏ tôi nhớ thấy có người ba ngày tết không quét nhà, khi phải quét thì chỉ quét vào chứ không quét ra, sợ quét ra cả năm tiền của sẽ ra hết. Có người thì tránh la mắng con cái, tránh những người gặp thất bại hay có tang trong gia đình. Có người thì sợ những người làm ăn thất bại đến thăm mình trong ngày đầu năm, ngược lại, mong những người làm ăn phát tài đến nhà mình trước những người khác, gọi là xông đất để đem cái may mắn thành công của họ đến cho mình. Chúng ta cũng nghĩ rằng màu đỏ là màu hên nên làm gì cũng muốn có màu đỏ, từ thức ăn đến quần áo, đến những bông hoa chưng trong nhà. Nếu ai đến nhà trong ngày đầu năm mà mặc màu đen hay màu tối, màu buồn là chúng ta không vui. Không những kiêng màu này màu kia, chúng ta còn kiêng ngày kiêng giờ, tin rằng có những giờ tốt, giờ xấu và cũng có ngày tốt, ngày xấu, có tuổi tốt tuổi không tốt, v.v… Chúng ta không thể kể hết những điều kiêng kỵ của ngày đầu năm cũng như những ngày giờ phải tránh trong suốt cả năm.

                Thật ra, nếu có ngày tốt ngày xấu hay có giờ tốt giờ xấu thì tại sao ngày nào và giờ nào cũng có đủ mọi chuyện tốt xấu xảy ra? Chẳng hạn như ngày nào, giờ nào cũng có người qua đời và cũng có những em bé sinh ra? Ngày nào giờ nào cũng có người gặp may mắn và cũng có người gặp tai nạn, rủi ro? Chúng ta không thể xác định ngày nào trong một tháng hay giờ nào trong một ngày là tốt hay xấu vì ở vùng này là giờ đó nhưng ở vùng khác trên thế giới cũng ngay lúc đó là một giờ khác. Chỗ này là ngày hôm nay nhưng cũng trong lúc đó chỗ khác trên thế giới là ngày hôm qua hoặc ngày hôm sau. Không gian và thời gian đối với con người nhỏ bé của chúng ta chỉ là một điều có tính cách tương đối. Chúng ta không nên nhìn thời gian và sự vật chung quanh dưới cái nhìn sợ sệt, nghĩ rằng nó có quyền trên cuộc đời mình. Trái lại, chúng ta cần có cái nhìn đúng về vạn vật và vũ trụ mà Ðức Chúa Trời đã tạo dựng. Chúa đã tạo nên muôn loài vạn vật cho con người quản trị, quản lý. Trong muôn loài mà Chúa tạo dựng, chỉ có con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Con người cao quý hơn muôn loài vạn vật, và chỉ một mình con người được có mối quan hệ mật thiết với Ðấng Tạo Hóa.

                Chúa ban cho chúng ta một địa vị cao quý trong vũ trụ này nhưng nhiều khi chúng ta tự đặt mình ở dưới sự quản trị của những điều vô nghĩa, những tạo vật mà Chúa đặt dưới quyền quản trị của chúng ta. Chẳng hạn có người cho rằng người sinh ra trong năm này tốt hơn năm kia, người tuổi này may mắn hơn người tuổi nọ. Gần đây có một số người muốn con mình ra đời trong năm con rồng nên đã dùng thuốc hoặc những phương pháp nhân tạo để con ra đời trước khi bước qua năm con rắn. Có người thì tin rằng người tuổi này không nên lập gia đình với người tuổi kia vì hai con giáp đó kỵ nhau. Ðức Chúa Trời phân định thời gian, ngày tháng, mùa và năm để chúng ta có thể phân chia, quản trị và sử dụng năm tháng một cách khôn ngoan. Chúng ta không nên để cho ngày tháng giờ giấc, quản trị đời sống mình, hay quyết định những việc chúng ta làm. Kinh Thánh dạy rằng ngày nào cũng là ngày của Thiên Chúa tạo nên, chúng ta hãy cảm tạ Chúa và vui hưởng trong ngày đó. Mỗi một ngày mới là một món quà Chúa ban cho cuộc đời mình, chúng ta không nên phí phạm nhưng sử dụng cách khôn ngoan để mang lại lợi ích cho mình, cho người chung quanh và làm rạng danh Chúa. Kinh Thánh dạy:

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Chúa thật lớn lắm (Ca thương 3:23)

                Trước mỗi một ngày mới, chúng ta cần nói như tác giả Thánh Vịnh thứ 118:

Nầy là ngày Chúa Hằng Hữu đã làm nên, chúng tôi sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong ngày ấy!

                Nhiều người khi quyết định ngày cưới phải xem lịch để chọn ngày tốt. Khi rước dâu cũng phải chọn giờ tốt. Thưa quý vị, một đám cưới làm trong ngày tốt và rước dâu vào giờ tốt mà về vợ chồng không yêu thương, tha thứ, không nhường nhịn nhau, không chung thủy với nhau thì đôi vợ chồng đó sẽ không bao giờ nếm được hạnh phúc. Ðiều kiện để có một hôn nhân hạnh phúc không phải là cô dâu chú rể tuổi con gì, sinh ngày giờ nào; cũng không phải là nhờ đám cưới làm ngày nào, giờ nào, cô dâu chú rể mặc màu gì. Ðiều kiện để có một hôn nhân hạnh phúc là cô dâu chú rể yêu thương nhau bằng tình yêu chân thành, hy sinh, không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Ðiều kiện để niềm vui trong ngày cưới kéo dài suốt cả cuộc đời là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, chồng yêu vợ bằng tình yêu hy sinh như Chúa đã yêu hội thánh của Ngài. Và cả hai kính sợ Chúa mà yêu thương, chiều chuộng nhau, sống cho phúc lợi của nhau.

                Trong Năm Mới này, chúng tôi ước mong quý vị sẽ trở về với Thiên Chúa Toàn Năng để được sống trong bình an hạnh phúc, được đi trong sự dìu dắt yêu thương của Ngài. Hãy làm con dân Chúa, đi theo Ngài, làm bầy chiên nhỏ bé của Ngài, chúng ta sẽ không còn phải tìm kiếm hay trông mong ơn phước đến với mình, vì ơn phước của Chúa sẽ đi theo chúng ta, theo đuổi chúng ta suốt cuộc đời. Chúng tôi cầu chúc kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh thứ 23 sau đây cũng sẽ là kinh nghiệm của mỗi một chúng ta:

Chúa Hằng Hữu là Ðấng Chăn Giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, tôi sẽ ở trong nhà Chúa Hằng Hữu cho đến lâu dài!

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn