10:52 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 4849

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270889

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000296

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Những Con Số

Thứ tư - 29/04/2020 21:13
Những Con Số

Những Con Số

Theo thống kê của viện đại học Johns Hopkins thì tính đến ngày thứ Hai vừa qua, số người nhiễm bệnh do virus Covid-19 gây ra trên toàn thế giới đã lên đến con số ba triệu.


Những Con Số


        Thưa quý thính giả,
 

        Theo thống kê của viện đại học Johns Hopkins thì tính đến ngày thứ Hai vừa qua, số người nhiễm bệnh do virus Covid-19 gây ra trên toàn thế giới đã lên đến con số ba triệu. Riêng tại Hoa Kỳ, số người mắc bệnh lên đến một triệu và con số tử vong là trên 54,000 người, tức là một phần tư tổng số người chết trên toàn thế giới. Nếu chỉ đọc những con số thông kê nầy, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nản lòng, lo sợ, không biết khi nào thì đại dịch nầy mới chấm dứt. Tuy nhiên, bên cạnh những con số gia tăng cũng có những con số về số người được lành bệnh, con số trường hợp mới nhiễm bệnh giảm, con số tử vong cũng giảm so với những tuần trước và những trường hợp nguy kịch không nhiều so với số người mắc bệnh.
 

        Như vậy chúng ta thấy rằng vấn đề gì cũng có hai mặt tùy cách chúng ta nhìn vào vấn đề: tiêu cực hay tích cực, bi quan hay lạc quan. Chúng ta thường nghe câu nói về nửa ly nước. Người thì nói: “Ly nước còn có phân nửa!” Người thì nói: “Ly nước mới cạn có một nửa!” Cũng là một nửa, nhưng người thì thấy nó là cạn, người thì thấy nó là đầy. Cái nhìn hay suy nghĩ hay quan điểm của chúng ta vào vấn đề sẽ quyết định phản ứng hay đáp ứng của chúng ta cho vấn đề.
 

        Đại dịch do Corona virus gây ra dĩ nhiên là tai họa lớn cho toàn cầu nhưng cũng có những điểm tích cực qua cơn đại dịch nầy. Điểm tích cực đầu tiên là người ta thấy thương nhau hơn cần nhau hơn và gần nhau hơn vì tất cả đều là nạn nhân. Những người vẫn còn gây tranh chấp, giữ hận thù hay lợi dụng thời cơ để hại nhau thật là những kẻ thiếu tình người. Đại dịch cũng cho thấy đâu là giá trị thật của đời sống: của cải, tiền bạc, danh vọng, tiếng tăm, xa hoa, giải trí không còn giá trị nữa nhưng sức khỏe là điều quý nhất trên đời. Có tất cả mà không có sức khỏe là không có gì cả. Đại dịch cũng giúp chúng ta biết quý những gì chúng ta coi thường xưa nay như việc làm, di chuyển, sinh hoạt, mua bán, học hành. Trên tất cả, trận đại dịch cho thấy tính cách nhỏ bé, mong manh và giới hạn của con người. Con người có thể chinh phục tất cả từ biển cả đến không gian, từ khoa học kỹ thuật đến các hệ thống truyền thông nhanh chóng. Nhưng một con virus nhỏ bé khiến con người bó tay, không làm được gì.
 

        Trong Câu Chuyện Phúc Âm nầy hai tuần trước, tôi có nói về trường hợp của Ông Gióp trong Kinh Thánh. Ông trải qua nhiều cảnh khổ đau, từ việc tán gia bại sản, đến việc cả mười người con bị chết rồi ông mắc chứng nan y, ung nhọt khắp người. Vợ chế nhạo ông, bạn bè lên án ông. Ông không còn nơi bám víu. Cuối cùng Đức Chúa Trời đến với ông và phán dạy ông. Đức Chúa Trời không giải thích lý do tại sao ông chịu khổ nhưng trong suốt bốn chương của sách Gióp, Đức Chúa Trời chỉ cho ông thấy quyền uy của Ngài trong vũ trụ thiên nhiên. Từ công trình sáng tạo đến những hiện tượng thiên nhiên. Từ nguồn ánh sáng đến sấm sét. Từ các vì sao trên trời đến thú dữ trong rừng và các sinh vật kỳ lạ. Đức Chúa Trời không giải thích gì cả, chỉ cho ông Gióp thấy những hình ảnh và hiện tượng thiên nhiên. Sau khi chứng kiến và nghe những lời đó từ Thiên Chúa, ông Gióp là người đang sống trong đau khổ đã nói những lời như sau:
 

Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc,

Không ai ngăn cản được ý định của Ngài.

Chúa hỏi: Kẻ nầy là ai mà dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết che giấu kế hoạch của Ta?

Thật, con đã nói những điều con không hiểu,

Những việc quá diệu kỳ mà con không hề biết.

Lạy Chúa, xin lắng nghe thì con sẽ nói,

Sẽ hỏi Chúa và Chúa sẽ phán dạy con.

Trước đây tai con có nghe đồn về Chúa,

Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài.

Vì vậy, con ghê tởm chính mình,

Và ăn năn trong tro bụi (Gióp 42:3-6)
 

        Câu nói của ông Gióp chúng ta cần để ý là câu:
 

Trước đây tai con có nghe đồn về Chúa,

Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài.

Vì vậy, con ghê tởm chính mình,

Và ăn năn trong tro bụi
 

        Câu nầy nghĩa là từ trước đến nay, ông Gióp đã biết Chúa nhưng ông chưa thật sự kinh nghiệm về Chúa như bây giờ sau khi Chúa chỉ cho ông thấy quyền uy tối thượng của Ngài. Ông Gióp không con than van cho số phận của mình nữa nhưng ông ăn năn về tội lỗi của mình. Tội đã không công nhận thẩm quyền tối hậu của Chúa trong đời sống.
 

        Chúng ta đối diện với đại dịch Covid-19 với những con số: con số người mắc bệnh, con số tử vong. Nhưng bên trên những con số đó là quyền tối thượng của Thiên Chúa. Có thể chúng ta không biết lý do vì sao có trận đại dịch nầy cũng như ông Gióp đã không biết về việc ma quỷ thách thức Đức Chúa Trời trong trường hợp của ông. Nhưng khi ông Gióp có cái nhìn đúng về Đức Chúa Trời, thấy được tính cách nhỏ bé của chính mình, ông ăn năn và Đức Chúa Trời đã chữa bệnh cho ông, phục hồi gia đình và gia tài cho ông. Ông trở thành người được phước gấp đôi trước ngày tai nạn.
 

        Chúng ta cũng cần có nhìn đúng vào đại dịch Corona như vậy. Có những con số đáng sợ nhưng trên đó là Thiên Chúa vẫn đang cầm quyền tể trị trên muôn vật mọi loài mà chúng ta cần phải ý thức và tôn thờ Ngài. Chúng ta là tạo vật mà Ngài là Tạo Hóa. Chúng ta là việc Ngài làm ra và Kinh Thánh cho biết mục đích Chúa tạo dựng con người chúng ta là để chúng ta biểu lộ vinh quang của Ngài, tôn thờ Ngài và làm rạng Danh Ngài. Khi chúng ta có ý thức đó và sống đúng với ý thức đó, chúng ta sẽ có cái nhìn đúng vào đại dịch với lòng tôn thờ Thiên Chúa và hy vọng nơi Ngài. Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta chịu đựng quá sức của mình. Kinh Thánh dạy:
 

Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời

Ta sẽ được tôn cao trong các nước,

Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy.
 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn