06:37 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 12982

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261556

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990963

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Thảm Chùi Chân Hay Người Yêu?

Thứ hai - 11/05/2020 21:17
Thảm Chùi Chân Hay Người Yêu?

Thảm Chùi Chân Hay Người Yêu?

Trong những tuần qua, chúng ta đang tìm hiểu về ngôn ngữ yêu thương số 4 là “Hành Động Phục Vụ”. Trong tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu thái độ cần phải có khi đang thực hiện “hành động phục vụ” vì yêu thương. Có hai vấn đề cần phải tránh là tình trạng làm “thảm chùi chân” và “rập theo khuôn mẫu sẵn có”.


Thảm Chùi Chân Hay Người Yêu?


        Kính chào quý thính giả,
 

        Trong những tuần qua, chúng ta đang tìm hiểu về ngôn ngữ yêu thương số 4 là “Hành Động Phục Vụ”. Trong tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu thái độ cần phải có khi đang thực hiện “hành động phục vụ” vì yêu thương. Có hai vấn đề cần phải tránh là tình trạng làm “thảm chùi chân” và “rập theo khuôn mẫu sẵn có”. Vấn đề sẽ sáng tỏ hơn trong phần trình bày chi tiết của tiến sĩ Gary Chapman như sau:
 

        Nếu có một người vợ nào nói rằng: “Tôi phục vụ anh ấy suốt hai mươi năm. Tôi hầu hạ anh ấy từ đầu tới chân. Tôi làm thảm chùi chân cho anh ấy trong khi anh ấy bỏ bê, ngược đãi, và làm nhục tôi trước mặt bạn bè cùng gia đình tôi. Tôi ghét anh ấy và không còn muốn sống chung với anh ta nữa.” Người vợ này đã có hành động phục vụ suốt hai mươi năm, nhưng những hành động đó không phải là biểu lộ của tình yêu. Đó là hành động vì sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, và hận thù.
 

        Thảm chùi chân là một vật dụng vô tri. Bạn có thể chùi chân lên đó, dẫm chân lên đó, hất nó đi chỗ khác, hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích. Nó không có ý chí riêng. Nó có thể là đầy tớ chứ không phải người yêu của bạn. Khi cư xử với người phối ngẫu như đồ vật, chúng ta ngăn chận khả năng yêu thương. Không một người nào phải làm thảm chùi chân cả, chúng ta là những tạo vật có tình cảm, suy tư, và ước vọng. Và chúng ta có khả năng thực hiện quyết định cũng như hành động. Để cho mình bị người khác lợi dụng hoặc điều khiển, không phải là một hành động yêu thương.
 

        Kính thưa quý thính giả,
 

        Học tập ngôn ngữ yêu thương bằng hành động phục vụ sẽ đòi hỏi chúng ta phải xét lại một số hành động theo kiểu rập khuôn của mình về vai trò vợ chồng. Mark đang làm chính cái điều mà đa số chúng ta cho là tự nhiên. Cậu ta đang rập theo khuôn mẫu vai trò cha mẹ của cậu. Dù cậu làm không được tốt bằng. Cha cậu rửa xe và cắt cỏ. Mark không làm như vậy, nhưng trong trí cậu vẫn cho đó là hình ảnh phải có của người chồng. Dứt khoát cậu không hề nghĩ tới hình ảnh bản thân mình đi hút bụi sàn nhà và thay tả cho con. Điểm tốt ở cậu là sẵn sàng từ bỏ sự rập khuôn riêng khi nhận biết mức quan trọng của điều đó đối với Mary. Tất cả chúng ta phải làm như vậy nếu ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu đòi hỏi nơi chúng ta.
 

        Do những thay đổi về xã hội học trong ba mươi năm qua, hiện không còn một rập khuôn phổ biến về vai trò nam nữ trong xã hội Hoa Kỳ nữa. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi khuôn mẫu sẵn có đều bị loại bỏ, mà đúng hơn là, một số khuôn mẫu sẵn có đã được nhân nhiều lên. Trước khi có truyền hình, ý nghĩa của một người về công việc phải làm cũng như cách phải hành động của vợ chồng đều chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi ý kiến của cha mẹ. Tuy nhiên, với sự lan tràn của truyền hình cùng sự gia tăng nhanh chóng con số những gia đình có một cha hoặc một mẹ, những khuôn mẫu về vai trò và trách nhiệm thường bị ảnh hưởng từ những áp lực bên ngoài gia đình. Bất kể là suy nghĩ của bạn ra sao, thì rất có thể người phối ngẫu nhìn vào chức năng vợ chồng có phần khác với bạn. Sự sẵn sàng xem xét và thay đổi những khuôn mẫu sẵn có đó thật cần thiết để có thể biểu lộ tình yêu hiệu quả hơn. Hãy nhớ, chẳng có phần thưởng nào khi cứ giữ mãi những rập khuôn như vậy. Nhưng có muôn vàn lợi ích khi đáp ứng nhu cầu tình cảm của người phối ngẫu.
 

        Gần đây một bà vợ nói với tôi: “Thưa Tiến sĩ Chapman, tôi tính gửi hết các bạn tôi tới khóa hội thảo của ông đấy.”
 

        Tôi hỏi: “Tại sao bà làm như vậy?”
 

        Bà nói: “Vì nó thay đổi tận gốc hôn nhân của chúng tôi. Trước khóa hội thảo, Bob không hề giúp tôi chuyện gì cả. Cả hai chúng tôi đều đi làm ngay sau khi xong đại học, nhưng lúc nào phần của tôi cũng là làm mọi việc trong nhà. Ông ấy không bao giờ nghĩ tới chuyện giúp tôi việc gì. Sau khóa hội thảo, ông ấy bắt đầu hỏi tôi: “Tối nay anh có thể giúp được gì cho em nào?” Thật là lạ. Lúc đầu tôi không thể tin đó là thật, nhưng chuyện đó cứ tiếp tục suốt ba năm nay rồi. “Tôi phải công nhận rằng, có những cố gắng và đôi lúc thật khôi hài trong mấy tuần đầu vì ông ấy chẳng biết cách làm bất cứ chuyện gì. Lần đầu giặt ủi, ông ấy dùng thuốc tẩy đậm đặc thay vì chất tẩy thường. Mấy khăn tắm màu xanh sau khi giặt đều điểm những chấm trắng tròn thật lớn. Tiếp theo là ông ấy sử dụng máy xay ép rác. Nghe thật lạ tai, và sau đó là bọt xà phòng bắt đầu xuất hiện trong ống cống của bồn rửa kế cận. Ông ấy không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi tôi tắt máy xay rác, thò tay vào trong, bốc ra một phong xà phòng mới, lúc ấy chỉ còn một phần tư. Nhưng ông ấy yêu tôi theo ngôn ngữ của riêng tôi, và bể chứa của tôi được đầy tràn. Bây giờ thì ông ấy biết làm mọi thứ trong nhà và lúc nào cũng giúp tôi. Chúng tôi có nhiều thì giờ bên nhau hơn vì tôi không phải làm việc túi bụi. Hãy tin tôi đi, tôi cũng đã học biết ngôn ngữ của ông ấy, và tôi giữ cho bể chứa của ông ấy tràn đầy.”
 

        Có thật sự đơn giản như vậy không?
 

        Đơn giản ư? Vâng. Dễ dàng chăng? Không đâu. Bob phải cố gắng thật nhiều mới đập vỡ được mẫu rập khuôn mà ông vẫn sống theo đó suốt ba mươi lăm năm. Chuyện đó không dễ nhưng ông ấy sẽ cho bạn biết rằng học tập ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu và tự chọn nói ngôn ngữ ấy, sẽ tạo sự khác biệt lớn lao trong bầu không khí tình cảm của hôn nhân.
 

        Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới với một ngôn ngữ yêu thương mới.
 

Dr. Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn