08:39 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 8392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22431

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031464

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TIẾNG NÓI TÌNH YÊU và HẠNH PHÚC

Thứ ba - 01/12/2020 20:09
TIẾNG NÓI TÌNH YÊU và HẠNH PHÚC

TIẾNG NÓI TÌNH YÊU và HẠNH PHÚC

Nguồn cội tình yêu là từ Đức Chúa Trời “Ai chẳng biết yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương”.IGiăng 4:8

TIẾNG NÓI TÌNH YÊU và HẠNH PHÚC

       I/TÌNH YÊU THƯƠNG

       Nguồn cội tình yêu là từ Đức Chúa Trời “Ai chẳng biết yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương”.IGiăng 4:8 Vì vậy, khi truyền sự sống cho con người, thì Đức Chúa Trời đã truyền cho con người tình yêu, và chỉ có con người là nhận được sinh khí tình yêu của Ngài. Chỉ có con người mới có tình yêu đích thực, các loài thú và thực vật tuy có sự yêu thương ở đẳng cấp thấp, và hầu hết là theo nhu cầu truyền giống và quán tính. Tình yêu con người không chỉ nằm trong tính dục thỏa mãn, nhưng nó là sự hòa hiệp của hai tâm hồn. Từ thể xác đến phần tâm linh, từ tư tưởng đến hành vi, việc làm, chia sẻ từng nhu cầu, hòa hiệp trong khối óc, con tim, mạch máu v.v…
 
       Tình yêu là một điều vĩ đại nhất trên thế gian nầy, nó làm cho đời sống có giá trị đáng sống, nó giải phóng chúng ta khỏi luật pháp, một tình yêu chan chứa có thể khuất phục được sự xung đột, tình yêu bảo vệ bạn khỏi điều ác, nó thật sự là cuộc chiến tâm linh. Sa-tan biết điều nầy, vì thế nó chiến đấu với những ai bước đi trong sự yêu thương và kết bạn với những ai có ý tưởng thù ghét. Nếu bạn bước đi trong sự yêu thương, thì bạn sẽ trở thành một mối nguy hiểm cho vương quốc của sự tối tăm. Nếu lòng ta tư dục vị kỷ đùa ghét, ma quỷ như tiếng thì thầm và nó đang tìm bạn kết nối, điều đó Chúa rất buồn bạn có biết không?

       Nguyện xin tình yêu Chúa, đặt để trong lòng chúng ta, lòng vị tha bác ái, hãy bước đi trong sự yêu thương của Ngài.
ICô-rinh-tô 13:13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy Đức tin sự Trông cậy và Tình yêu thương nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là Tình yêu thương.


       Tình yêu là tặng phẩm quí báu mà Đức Chúa Trời ban tặng cho nhân loại. Sống yêu là sống trong hy vọng, hoài bảo lạc quan, tinh thần độ lượng nhân từ. Chúa muốn đời sống chúng ta là nguồn phước, con người được hưởng hưng phấn của tình yêu, và con người vui thỏa khi sống biết yêu nhau.

       II/SỰ THA THỨ

       Trước mặt Đức Chúa Trời con người là tội nhân, dẫu một người công bình cũng không có. Kinh Thánh cho chúng ta biết loài người mắc nợ Đức Chúa Trời, khoản nợ nầy là bao nhiêu? Liệu có trả bằng tiền mặt được không? Tất nhiên là không rồi, mà chính là sự chết. Ở Mỹ có một thành ngữ thật là hay đó là con người không thể tránh thuế và sự chết. Đức Chúa Trời tìm cách trả án ngữ đó bằng cách ban Chúa Giê-xu xuống trần gian, giá phải trả mạng sống con Đức Chúa Trời. Tin Lành Giăng 19:30 Mọi sự đã được trọn, món nợ đã trả xong. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu cho đoàn dân đông biết rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. IGiăng 4:9 Nầy, sự yêu thương ở tại đây, Âý chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Câu chuyện trên đường về Giê-ru-sa-lem, các môn đồ theo Chúa về thủ đô Giê-ru-sa-lem để chịu thương khó, nhưng rồi mỗi người mang một ưu tư riêng. Chúa sẽ lập nước trời lên ngôi làm vua, phen nầy ắt họ sẽ làm lớn.Mác 9:35 họ tranh luận với nhau xem người nào lớn nhất, có khi tranh luận gay gắt không phân thắng bại, cuối cùng họ quay lại hỏi Chúa, ai là người lớn nhất trong nước trời. Có lẽ chỉ trích không ai thua ai, ông Phi-e-rơ trong đoạn nầy cho chúng ta thấy, ông luôn là người năng nỗ đi đầu, làm trước nên luôn bị chỉ trích, có nhiều sơ hở nên luôn bị anh em phê bình, có lẽ anh em cũng nóng tính. Có khi lên án, nói xấu và ông đã tha thứ cho anh em mình, nhưng tính đi tính lại, ông đã tha thứ mấy lần rồi, nhưng sức người có hạn, nhị bất quá tam và cuối cùng không thể tha thứ được nữa, ông đến với Chúa Giê-xu để xin ý kiến Ngài. Ông hỏi Chúa, nếu anh em có phạm tội cùng con, thì con tha thứ cho họ mấy lần? có phải là 7 lần không? Chúa đáp rõ ràng chắc ông không nghe nhầm: Không phải 7 lần mà 70 lần 7. “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Ma-thi-ơ 18:22 có thể con số nhân ấy là 490 lần. Có thể nói tha thứ không tính bao nhiêu lần, và khi ta đã thực hiện tha thứ cho anh em mình một cách trọn vẹn, chắc chắn là ta sẽ không còn nhớ là ta đã tha thứ cho anh em mình bao nhiều lần.

       THAY LỜI MUỐN NÓI!

       Thời gian gần đây, tôi quan sát và chủ quan nhận thấy rằng tình yêu trong Chúa nhiều người đang nguội lạnh dần, rồi tình yêu trong Gia đình, trong Hội Thánh, trong Cộng đồng cũng ảnh hưởng không ít.Ma-thi-ơ 24:12

       Tôi nhắm mắt hình dung và tưởng chừng như mặt trời nắng ấm đang xa dần quả đất chúng ta...

       Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, dường như tình yêu đang héo úa và nguội lạnh dần... mùa đông băng giá ảm đạm đang kéo về.

       Xin mạo muội gióng lên hồi chuông kêu gọi anh chị em trong Chúa hãy trở lại tình yêu ban đầu như Chúa đã yêu chúng ta!.Khải Huyền 2:4

       Dầu bạn có được sở hữu nhiều ân tứ như trong ICôr đoạn 13 nhưng bạn không có tình yêu thương, thì những ân tứ đó cũng chẳng có ích chi, rồi Phao-lô nhấn mạnh có ba điều còn lại là:

       Đức tin sự Trông cậy và Tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là Tình yêu thương.ICô-rinh-tô 13

       Khi một con nhộng chui ra khỏi cái kén chật hẹp của mình, nó sẽ bay vào bầu trời xanh bao la đầy hoa tươi và nắng ấm, và đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Chim phượng hoàng con chịu thử luyện sử dụng cặp cánh thuần thục, rồi lúc bấy giờ nó cũng bay cao như mẹ nó, nó cũng tìm những ngọn núi cao để làm tổ và đường bay của nó cũng xa tít trên tận mây xanh.Châm-ngôn 30:19. Tình yêu cũng vậy, làm một việc gì đó đem lại niềm vui cho người khác, đòi hỏi chúng ta phải tự hạ mình, khiêm nhu phục vụ anh em mình như phục vụ Chúa vậy. Nếu tôi không yêu anh em mình là người tôi thấy được, gặp được, thì làm sao bảo tôi yêu Đức Chúa Trời là Đấng tôi chưa hề thấy được phải không các bạn?

       Khi Chúa ban cho chúng ta Điều răn mới Giăng 13:35 “Các ngươi phải yêu nhau” tức là Ngài truyền mệnh lệnh để chúng ta thực hiện, thì Ngài cũng trang bị cho chúng ta có khả năng thi hành và thực hiện mệnh lệnh đó một cách chu toàn.

       Bạn hãy nhờ ơn Chúa và lòng quyết tâm để vượt qua cái mặc định về những thành kiến mà bây giờ đã trở thành định kiến, có như vậy lòng bạn sẽ được sự bình yên và thanh thản sống những ngày còn lại trên đất thật có ý nghĩa về niềm vui, niềm hy vọng lớn lao...

       Cầu xin Chúa ban cho các bạn có tình yêu nhân văn trí tuệ này, chứ không phải tình yêu của si mê và cảm xúc...

       Amen!
 
       Hồ Galilê - Tháng 12/2020.

Từ khóa: đức chúa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn