00:17 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 2715

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268755

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998162

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Ngài là Vua và Ánh sáng lớn

Chủ nhật - 27/12/2020 20:20
Ngài là Vua và Ánh sáng lớn

Ngài là Vua và Ánh sáng lớn

Kinh Thánh: Ê-sai 9:2–7; 40:1–5; Lu-ca 1:57–80; 3:1–6 Điều gì làm bạn ấn tượng nhất trong những đoạn Kinh Thánh vừa đọc? Bạn có hi vọng gì qua những điều vừa nhận được?


Ngài là Vua và Ánh sáng lớn
 

        Kinh Thánh: Ê-sai 9:2–7; 40:1–5; Lu-ca 1:57–80; 3:1–6
 

        Điều gì làm bạn ấn tượng nhất trong những đoạn Kinh Thánh vừa đọc? Bạn có hi vọng gì qua những điều vừa nhận được?
 

        Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đặt tên con mình là Giăng với ý nghĩa là “Đức Giê-hô-va tỏ lòng nhân từ”. Khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Xa-cha-ri đã nói tiên tri về con trai mình: “Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an” (Lu-ca 1:76-79).
 

        Khi chúng ta dõi theo cuộc đời của Giăng Báp-tít, chúng ta có thể thấy ông đã sống theo những gì đã được tiên tri từ trước. Trước giả Lu-ca đã thuật lại: Giăng đã dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn và kêu goị họ chịu báp-têm được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng:
 

        Có tiếng kêu la trong đồng vắng:
 

Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.

Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy,

Các núi các gò thì bị hạ xuống;

Đường quanh quẹo thì làm cho ngay,

Đường gập ghềnh thì làm cho bằng;

Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. (Lu-ca 3:3–6)
 

        Trong thời đại của Ê-sai, người ta định hình lại các thung lũng, đồi núi và đường sá để giao thông được thuận lợi hơn, và mở đường cho một dòng dõi hoàng tộc nào đó. Cũng tương tự vậy, thánh chức của Giăng chỉ tập trung vào một điều: tuyên bố về một vị Vua sẽ đến để cứu chuộc nhân loại.
 

        Lời tiên tri của Xa-cha-ri như một cách diễn giải khác của Ê-sai: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (Ê-sai 9:1). Những ai đọc qua những lời tiên tri này cũng đều hiểu chính xác đoạn Kinh thánh này muốn bày tỏ điều gì, đó là lời hứa về một vị Vua sẽ đến.
 

        Điều này mang lại hy vọng lớn lao cho chúng ta. Dù chúng ta có thể tự tin rằng: có thể tạo ra hòa bình và niềm vui bằng sự nỗ lực của chính mình nhưng trong câu chuyện của Giăng Báp-tít, những lời tiên tri của Xa-cha-ri và Ê-sai tuyên bố một cách dứt khoát rằng: hòa bình và niềm vui của con người không thực hữu cho đến khi vị Vua đến thế gian. Giăng Báp-tít đã thực sự trả giá bằng cả mạng sống của mình khi sống với sứ mạng công bố sự thật này — giúp mọi người có thể chiêm ngưỡng Ánh sáng lớn trong nơi tối tăm khi vị Vua thực sự đến.
 

—Jay Y. Kim

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn