06:15 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 12884

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261458

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990865

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 NGÀI DÙNG CHÍNH HUYẾT MÌNH

Thứ năm - 01/04/2021 23:07
TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 NGÀI DÙNG CHÍNH HUYẾT MÌNH

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 NGÀI DÙNG CHÍNH HUYẾT MÌNH

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 NGÀI DÙNG CHÍNH HUYẾT MÌNH



TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ
& PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021

NGÀI DÙNG CHÍNH HUYẾT MÌNH

 

       Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 9:1-14 

 

       SUY NGẪM

       Phục vụ Chúa bằng một lương tâm trong sáng là điều quan trọng. Phao-lô từng khuyên Ti-mô-thê rằng: “Ti-mô-thê con ta ơi, ta truyền mệnh lệnh nầy cho con, theo các lời tiên tri về con từ trước, để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm, giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin.” (1 Ti-mô-thê 1:18-19)
 

       Lương tâm là chiến trường nơi ma quỷ thường tấn công các tín đồ. Ma quỷ cám dỗ chúng ta phạm tội, làm cho chúng ta mặc cảm tội lỗi, vu cáo rằng chúng ta có lương tâm tồi tệ và hắn nhất quyết ra sức tiêu diệt đức tin của chúng ta. Ma quỷ cũng có thể lợi dụng người khác để buộc tội chúng ta nhằm phá hủy tình yêu của chúng ta. Điều này xảy ra khi chúng ta lên án những người đã làm tổn thương mình, và rồi tạo cớ cho lương tâm xấu trỗi dậy.

 

       Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã “đi vào Nơi Chí Thánh một lần đủ cả” để làm của lễ chuộc tội chung cuộc cho tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có lương tâm trong sáng trước mặt Đức Chúa Trời. Huyết của Đấng Christ đã tẩy sạch lương tâm của chúng ta khỏi những công việc chết. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng phải vật lộn giữa việc “nghe và tin” (Ga-la-ti 3:2) với việc “làm theo luật pháp” (việc chết) trong lương tâm của chúng ta.

 

       Thế nhưng, một lương tâm trong sáng là chưa đủ. Chúa tẩy sạch lương tâm của chúng ta cho mục đích của Ngài – “để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống” trong sự kêu gọi mà Ngài đã xức dầu cho chúng ta. Mỗi tiếng gọi đều có những thách thức riêng, nhưng bởi đức tin và sự trợ giúp của Đức Thánh Linh, Đấng Yên Ủi luôn đồng hành cùng chúng ta, chúng ta có thể phục vụ Chúa và cả người lân cận của chúng ta nữa.
 

       CẦU NGUYỆN

       Cha ơi, xin Ngài ban cho con một lương tâm trong sáng. Thông qua dòng huyết chuộc tội của Đấng Christ, xin Ngài tẩy sạch lương tâm của con để con có thể phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống.
 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn