23:48 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9211

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018244

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “TRÔNG ĐỢI NIỀM HY VỌNG VỀ SỰ CÔNG CHÍNH”

Thứ tư - 24/03/2021 03:12
TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “TRÔNG ĐỢI NIỀM HY VỌNG VỀ SỰ CÔNG CHÍNH”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “TRÔNG ĐỢI NIỀM HY VỌNG VỀ SỰ CÔNG CHÍNH”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “TRÔNG ĐỢI NIỀM HY VỌNG VỀ SỰ CÔNG CHÍNH”


TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ
& PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021

“TRÔNG ĐỢI NIỀM HY VỌNG VỀ SỰ CÔNG CHÍNH”
 

        Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:2-15 (TTHĐ)

 

        SUY NGẪM
 

        Tất cả Cơ Đốc nhân được kêu gọi để “trông đợi” (c.5) sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 9:28 - “Ngài [Đấng Christ] lại sẽ hiện ra lần thứ hai... để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài.”). Chúng ta đã được gọi bởi “ân điển” (c.4) qua “đức tin” (c.5-6) - chứ không bởi “tuân giữ toàn bộ luật pháp” (c.3-4) hoặc nghi lễ tôn giáo như phép “cắt bì” (c.2-3, 6, 11) - để “được tự do” (c.1, 13).
 

        Cơ Đốc nhân có thể “đứng vững” (c.1) vì Chúa Giê-xu đã gánh thay tội lỗi của chúng ta qua sự chết trên thập tự giá (c.11, so sánh với “... tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin…” [Rô-ma 1:16]) khi chúng ta “háo hức trông đợi niềm hi vọng về sự công chính” (c.5). Hiện tại, chúng ta đang “Đứng Trên (các) Lời Hứa” (Thánh ca 201) như: “Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-11).
 

        Trông đợi “đức tin thể hiện qua tình yêu thương” (c.6b), “thông qua tình yêu thương để phục vụ người khác” (c.13b) và “bước đi theo Thánh Linh” (c.16) - Chúng ta phải “NÓNG LÒNG trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến… theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ngự trị” (2 Phi-e-rơ 3:12-13). Qua công tác chứng đạo cá nhân và công tác truyền giáo của thế giới, bạn và tôi được thúc giục trông đợi sự trở lại của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài hứa rằng: “Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14).
 

        Trong khi chúng ta YÊN NGHỈ trong Đấng Christ, Phao-lô khuyên nhủ chúng ta rằng “hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:12b-13).

 

        CẦU NGUYỆN
 

        Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, để chúng con không bị ràng buộc trong sự sợ hãi và nô lệ của bản thân, thế giới và ma quỷ. Chúng con tìm thấy niềm tin và hi vọng trong Ngài, chúng con chỉ kính sợ Ngài và yêu Ngài với tất cả trái tim, tâm hồn, suy nghĩ và sức lực của chúng con. Xin Chúa ban Đức Thánh Linh đầy dẫy trong tấm lòng của chúng con để chúng con khao khát Chúa; không một ai bị chết mất nhưng tất cả đều ăn năn và nhận được sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Xin Ngài sử dụng chúng con như những bằng chứng sống động và kết quả khi chúng con dự phần trong sự thống khổ của Đấng Christ, trong sự vâng phục đại mạng lệnh mà “tấm lòng của Chúa Giê-xu đã hiểu rất rõ sự đau đớn và Ngài vui lòng nhận lấy”.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn