03:34 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 3313

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269353

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998760

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ”

Thứ hai - 15/03/2021 21:24
TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ”


TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021

“KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ”
 

       Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:23 – 4:7 

 

       SUY NGẪM
 

       Dietrich Bonhoeffer là một mục sư và nhà thần học người Đức. Ông bị tử hình vào tháng 4 năm 1945 vì chống lại chủ nghĩa Đức quốc xã. Các tác phẩm thần học của ông đã trở thành kinh điển. Trong số đó, ông có viết: “Nếu bạn lên nhầm chuyến tàu, thì bạn chạy dọc hành lang theo hướng ngược lại cũng chẳng có ích gì.”
 

       Tương tự, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng quan tâm đến tín hữu Ga-la-ti khi họ đã tham gia vào chuyến tàu đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Tuy nhiên, trong lúc bị thử nghiệm đức tin, họ lại quyết định lại đặt lòng tin cậy vào luật pháp của việc làm, là điều chỉ dẫn họ trở lại với tình trạng nô lệ cho tội lỗi chứ không phải là sự cứu chuộc. Sứ đồ Phao-lô khích lệ tín hữu Ga-la-ti đặt niềm tin của mình nơi Đấng Christ, nhắc họ nhớ về địa vị hợp pháp của họ là con cái của Cha Thiên Thượng.
 

       Thời đại của chúng ta hiện nay cũng vậy, khi đối mặt với đại dịch và những khó khăn kèm theo, chúng ta cũng dễ lắm bị sa ngã vào niềm tin rằng chúng ta cần làm việc chăm chỉ hơn, chứng minh bản thân nhiều hơn nữa để nhận được ơn phước của Chúa trong cuộc sống. Sự nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô cảnh tỉnh chúng ta rằng chúng ta không được sa ngã vào việc cố gắng tìm ra sự chuộc tội qua chính những công việc của chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không còn là nô lệ, không còn là những người cần phải chứng minh giá trị của mình. Chúng ta là con cái của Chúa, được yêu thương, được chấp nhận và được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta không cần phải sợ hãi nhưng hãy vươn lên trong đức tin.
 

       Dựa vào lẽ thật này, bởi chính ân điển lạ lùng của Chúa, chúng ta không còn là nô lệ nữa, mà là những con người tự do. Chính Đức Chúa Trời đã thực sự chuộc chúng ta, biến đổi chúng ta trở thành con cái của Ngài. Chúng ta được khích lệ để tuyên xưng như lời của bài Thánh ca cổ điển của Chris Tomlin - Ân Điển Lạ Lùng (Tội Ô Tan Biến),
 

Tội ô tan biến

Khiến con an yên

Bởi Chúa, Cứu Chúa con đã cứu chuộc con

Tình Chúa lớn lao như sông chảy tràn.

Ân điển Chúa con còn đến muôn đời.
 

       Xin cho chúng con luôn ghi nhớ và tin tưởng vào ân điển lạ lùng này.
 

       Chúng con không còn là nô lệ! Chúng con là con cái của Chúa!

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn