13:44 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75082

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23084115

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

TÔI CHẲNG KHOE VỀ ĐIỀU GÌ NGOÀI THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA CHÚNG TA

Thứ hai - 19/04/2021 21:04
TÔI CHẲNG KHOE VỀ ĐIỀU GÌ NGOÀI THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA CHÚNG TA

TÔI CHẲNG KHOE VỀ ĐIỀU GÌ NGOÀI THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA CHÚNG TA

TÔI CHẲNG KHOE VỀ ĐIỀU GÌ NGOÀI THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA CHÚNG TA


TÔI CHẲNG KHOE VỀ ĐIỀU GÌ NGOÀI THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA CHÚNG TA
 

      Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:11-18 

 

      SUY NGẪM

      Phao-lô tuyên bố rằng: “Tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá!” Điều này trái ngược với ý tưởng khoe khoang xác thịt - ý tưởng sai lầm về việc chúng ta có thể làm bất cứ điều gì để cứu linh hồn của chúng ta.
 

      Sự cứu rỗi như một tặng phẩm miễn phí (chỉ duy Đấng Christ mà thôi) nhưng lại thường bị từ chối bởi vì nó là miễn phí. Nhiều người cho rằng đó là thành quả của sự nỗ lực. (Đấng Christ cộng thêm những điều khác).
 

      “Chỉ duy Đấng Christ mà thôi” ngụ ý một niềm tin hoàn toàn vào công tác cứu chuộc đã hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá. Khi bạn thêm bất cứ điều gì vào công tác cứu rỗi đã hoàn tất của Đấng Christ thì bạn đang loại bỏ thành quả trong công tác cứu chuộc của Ngài. “Đấng Christ cộng thêm những điều khác” thay thế Phúc âm bằng sự tự xưng mình công bình. Điều đó làm dấy lên sự tự hào về những gì chúng ta đã đạt được, thay vì tự hào về những việc mà Chúa đã làm cho chúng ta.
 

      Phao-lô cảnh báo rằng “khoe khoang về xác thịt” (câu 12-14) là tin vào một Phúc âm sai lạc. Vào thời của Phao-lô, sự khoe khoang ấy nằm ở chủ nghĩa duy luật pháp (ví dụ như người Do Thái khoe về phép cắt bì của mình là làm đúng theo luật pháp nên sẽ được cứu). Còn ngày nay, điều đó có thể là việc chúng ta tự hào về sự trung tín học Kinh Thánh, về việc dâng hiến phần mười và về những của lễ chúng ta dâng Ngài. Những việc trên đều là những việc lành. Thế nhưng, khi chúng ta để chúng trở thành niềm tự hào của mình, thì điều đó lại len lén bổ sung thêm một yêu cầu vào nền tảng cho sự cứu rỗi của chúng ta, rằng tin tưởng vào sự công bình của chính chúng ta hơn là vào công tác đã hoàn tất của Đấng Christ tại thập tự giá.
 

      Liều thuốc giải của Phao-lô cho điều đó chính là chỉ khoe khoang về thập tự giá — biểu tượng cho sự thương khó và sự chết của Đấng Christ để làm thành sự cứu rỗi cho chúng ta — “Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy” (câu 14).
 

      Vào thời của Phao-lô, thập tự giá là thứ gớm ghiếc bậc nhất. Vì đó là công cụ hành hình “hèn hạ, kinh tởm, đáng khinh bỉ, đáng ghê tởm, và đáng hổ thẹn”.
 

      Đấng Christ bị treo trên chỗ mà đáng lẽ phải là chỗ của chúng ta bởi vì chúng ta “hèn hạ, ghê tởm, đáng khinh bỉ, đáng ghét và đáng hổ thẹn”. Chúa làm tất cả để chúng ta, bởi đức tin, sẽ được tha tội và trở nên công bình trước mặt Ngài.
 

      Vì vậy, chúng ta không có bất cứ điều gì xứng đáng để khoe khoang ngoại trừ việc khoe khoang về thập tự giá, là nơi mà danh phận của chúng ta được thay đổi. Thập tự giá khiến chúng ta thuộc riêng về Ngài, bởi đức tin thông qua ân điển.

 

      CẦU NGUYỆN

      Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường cho rằng mình công bình hơn người khác. Xin tha thứ cho con vì những lần con tự cao. Xin cho con sự khiêm nhu để con nhận ra rằng mọi điều trong con không bởi con, nhưng chỉ bởi thập tự giá của Ngài mà con đang níu lấy. Lạy Chúa, xin cho con không bao giờ quên rằng chỉ có Đấng Christ mới là niềm hy vọng và sự cứu rỗi của con. Xin Chúa khiến con sống một cuộc đời mà Đấng Christ nắm quyền tể trị trong tất cả những gì con làm, để những người khác có thể nhìn thấy Đấng Christ trong chính lời nói và hành động của con.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn