12:12 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 8761

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13836

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022869

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “MỖI NGƯỜI HÃY TỪ BỎ ĐƯỜNG LỐI XẤU XA CỦA MÌNH”

Thứ sáu - 19/03/2021 21:19
TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “MỖI NGƯỜI HÃY TỪ BỎ ĐƯỜNG LỐI XẤU XA CỦA MÌNH”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “MỖI NGƯỜI HÃY TỪ BỎ ĐƯỜNG LỐI XẤU XA CỦA MÌNH”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “MỖI NGƯỜI HÃY TỪ BỎ ĐƯỜNG LỐI XẤU XA CỦA MÌNH”


TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021

“MỖI NGƯỜI HÃY TỪ BỎ ĐƯỜNG LỐI XẤU XA CỦA MÌNH”
 

       Kinh Thánh: Giô-na 3:1-10 
 

       SUY NGẪM

       “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!”
 

       Vỏn vẹn có mười chữ, là tất cả thông điệp mà vị tiên tri bất đắc dĩ công bố. Thậm chí Giô-na còn không đề cập đến danh xưng của Đức Chúa Trời.
 

       Tại sao ông không muốn đến Ni-ni-ve? Chúng ta đọc trong phần sau của chương 4, đó là vì ông biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng ‘nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ’. Giô-na biết rằng nếu họ ăn năn, Chúa sẽ từ bỏ cơn thịnh nộ của Ngài và tha thứ cho những kẻ ngoại đạo không xứng đáng.
 

       Thật ngạc nhiên khi cả thành Ni-ni-ve từ dân chúng đến vua (kể cả súc vật), thậm chí các thủy thủ trong chương 1, đều khẩn khoản kêu cầu với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rủ lòng thương xót và ban ân sủng. Qua dân Y-sơ-ra-ên, họ có biết về tình yêu kiên định diệu kỳ của Ngài không?
 

       Thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19 đã phơi bày nhiều tệ nạn - nghiện ngập, bạo hành, sự giận dữ, sự lo lắng - thậm chí những điều này được tìm thấy trong Hội thánh. Tuy nhiên câu hỏi mà tôi đặt ra là: ‘Tại sao những thứ này vẫn bị che giấu quá lâu?’. Tại sao con dân Chúa, những người tưởng là đã được giáo huấn triệt để về sự tha thứ kỳ diệu của Đức Chúa Trời, lại không ăn năn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ngài? Giống như Ni-ni-ve, tại sao chúng ta phải cần đến tai họa từ thiên thượng để buộc mọi thứ ra ánh sáng?
 

       Trớ trêu thay, chúng ta cũng đã thấy có nhiều người ngoại đạo tìm kiếm Đấng Christ trong cơn đại dịch. Còn con cái của Chúa ở đâu? Có lẽ giống như Giô-na, họ đang ngồi bên ngoài, dưới một dây dưa, hờn dỗi và tự hỏi tại sao Cha Thiên Thượng lại không quan tâm đến họ.

 

       CẦU NGUYỆN

       Lạy Cha ở trên trời, tội lỗi của chúng con quá nhiều, sự tối tăm của chúng con là rất lớn, song chúng con tin nơi tình yêu không dời đổi của Cha và ân sủng diệu kỳ của Ngài. Lạy Chúa, xin tha thứ chúng con, xin thương xót linh hồn chúng con. Xin phục hồi chúng con với niềm vui về sự cứu rỗi của Ngài.

 

       THỰC HÀNH

       Có phải đã đến lúc đưa tội lỗi của bạn ra ánh sáng? Hãy tìm một Cơ Đốc nhân trưởng thành, thú nhận với họ về những sai lầm của bạn, sau đó cả hai cùng cầu xin Chúa giúp đỡ. Hãy tin chắc rằng hôm nay là ngày cứu rỗi.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn