Đang truy cập : 44
Hôm nay : 2934
Tháng hiện tại : 7892
Tổng lượt truy cập : 23016925
“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).
Chuyên mục “Câu chuyện 5 phút”- Bài số 3
PHỤC SINH
Khi phi thuyền Challenger của Hoa Kỳ được phóng vào không gian để rồi ngay sau đó bị nổ tung, có 7 phi hành gia thiệt mạng, trong số đó có cô Christa McAuliffe. Cô được lựa chọn và được xem như là người đại diện cho các giáo viên và giáo sư tại Hoa Kỳ trong chuyến du hành không gian này. Vì thế, cái chết của cô đã gây xúc động rất nhiều trong ngành giáo chức. Trong buổi lễ tưởng niệm cô, một giáo viên đã nói: “Khi Christa bước vào phi thuyền, chúng tôi cũng bước vào với cô. Và khi cô chết, một phần của chúng tôi cũng chết”.
Mặc dù chỉ có cùng nghề nghiệp với nhau, nhưng khi cô Christa chết, nhiều giáo viên khác cũng nghĩ rằng một phần của họ cũng chết. Trên một phương diện rộng lớn và sâu xa hơn, Thánh Kinh dạy rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chết trên thập tự, những người tin Ngài cũng đồng chết với Ngài, cuộc đời tội lỗi, xấu xa, nhơ nhuốc cũng bị đóng đinh và chết với Chúa Cứu Thế. Nhưng, sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế không dừng tại đây. Lễ Phục Sinh hàng năm chúng ta có, là lễ kỷ niệm sự sống lại của Chúa Cứu Thế. Ngài sống lại để người tin Ngài cũng được sống lại, trong sự tha thứ và vinh quang của Thượng Đế. Quý vị đã có Chúa Phục Sinh trong lòng chưa?
Vĩnh Phước, ngày 10 tháng 3 năm 2021
(st- HT)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn