20:02 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 9169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 113160

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23122193

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

Thơ: Vì Con Là Con Của Chúa

Thứ tư - 17/05/2017 21:22
Thơ: Vì Con Là Con Của Chúa

Thơ: Vì Con Là Con Của Chúa

Sống giữa cuộc đời đầy dẫy dối gian, Con khép nép trong vòng tay Từ Phụ, Lòng người bất nhân nổi cơn cuồng nộ, Nhờ Cha ban ơn con được yên bình.





Vì Con Là Con Của Chúa


Sống giữa cuộc đời đầy dẫy dối gian, 
Con khép nép trong vòng tay Từ Phụ, 
Lòng người bất nhân nổi cơn cuồng nộ, 
Nhờ Cha ban ơn con được yên bình. 

Cũng có đôi lần con cậy sức mình, 
Nên chới với giữa dòng đời nghiệt ngã. 
Cha của con quyền năng trên tất cả, 
Ai lấy gang tay lường biển bao giờ? 

Cuộc đời nầy đâu đẹp tựa bài thơ, 
Uẩn khúc, u sầu, đau thương, tuyệt vọng. 
Không có Chúa mỗi người như cái bóng, 
Rối động vô chừng cũng chẳng đến đâu. 

Cảm ơn Cha ! Ngày tháng vút qua mau, 
Con bình tịnh! Vì là CON CỦA CHÚA. 
Hơn thế nữa! Cha đúng là đám lửa, 
Thiêu đốt bao nhiêu cáu cặn trong con. 

Thử thách , gian truân như lọc vàng ròng, 
Rồi con được Chúa nâng niu yêu quí, 
Nếu thế gian đúng là gian như thế. 
Thì con đây phải cẩn trọng từng giây. 

Khi Satan luôn rình rập quanh đây, 
Con sống khoẻ vì là CON CỦA CHÚA. 

Nguyễn Hoàng Yến 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn