11:55 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 13613

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88369

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097402

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Cầu Thay

Thứ năm - 26/03/2015 21:02
Cầu Thay

Cầu Thay

“Cầu nguyện cho nhau” Gia-cơ 5:16


CẦU THAY
 
                “Cầu nguyện cho nhau”    Gia-cơ 5:16 

               Để khích lệ chúng ta phấn khởi dâng lên lời cầu thay, hãy nhớ rằng sự cầu nguyện thuộc loại đó là lời cầu nguyện êm dịu nhất đối với Đức Chúa Trời, vì lời cầu nguyện của Đấng Christ vốn có cùng một đặc tính như thế. Trong số toàn thể trầm hương mà vị Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn của chúng ta hiện đặt vào lò hương vàng, Ngài đã không để vào đó chút gì cho riêng Ngài. Lời cầu thay của Ngài phải là lời nài xin đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn hết và lời cầu nguyện của chúng ta càng giống lời cầu thay của Đấng Christ bao nhiêu, nó sẽ càng trở thành dịu dàng, thơm ngát bấy nhiêu. Nếu những lời khẩn nài cho chính chúng ta vẫn được Đức Chúa Trời tiếp nhận, thì những điều chúng ta cầu xin cho người khác càng có nhiều trái của Đức Thánh Linh, nhiều tình thương, đức tin, tình yêu mến anh em hơn và qua trung gian những công lao quý báu của Chúa Giê-xu, sẽ trở thành thức hương thơm nhất mà chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời, thành con sinh béo mập của chúng ta. Một lần nữa, xin nhớ rằng sự cầu thay có giá trị vô cùng. Nó sẽ tạo được nhiều phép lạ. Trong Kinh Thánh có đầy dẫy những việc diệu kỳ do nó mà có. Thưa bạn tín hữu, bạn đang có một bộ máy đầy năng lực trong tay; hãy sử dụng nó thật đúng, thật thường xuyên, với đức tin, thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một nguồn phước cho anh em mình. Lúc được nhà Vua tiếp kiến và sẵn sàng nghe lời phân trần của bạn, hãy vì những anh em, những chi thể của thân Ngài, mà bày tỏ mọi sự cho Ngài. Khi bạn được đặc ân đến gần ngôi Ngài và nhà Vua bảo bạn: “Hãy xin đi, ta sẽ ban cho điều người muốn”, hãy nài xin, nhưng không phải chỉ cho riêng bạn mà thôi, nhưng còn cho nhiều người khác nữa đang cần được Ngài giúp đỡ. Nếu bạn có chút chi ân tứ, nhưng thiếu ơn cầu thay, thì các ân tứ của bạn chỉ nhỏ như một hột cải. Bạn chỉ có vừa đủ ơn để giữ cho linh hồn mình nổi trên mặt hố cát lún, chớ chưa được các ân tứ như dòng nước sâu. Vì nếu được vậy, chắc bạn đã vui vẻ chở trên chiếc thuyền của bạn một số rất nặng, rất nhiều những điều thiếu thốn của người khác rồi sẽ chở về cho họ những phước hạnh phong phú của Chúa mà họ chưa có nếu không bởi Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn