03:49 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 8264

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97227

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23106260

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

VƯỢT HƠN TẤT CẢ

Thứ tư - 25/03/2015 21:06
VƯỢT HƠN TẤT CẢ

VƯỢT HƠN TẤT CẢ

“Sự yêu thương của Đức Chúa Trời… trổi hơn mọi thông biết” Ê-phê-sô 3:19

 
VƯỢT HƠN TẤT CẢ

              “Sự yêu thương của Đức Chúa Trời… trổi hơn mọi thông biết”  Ê-phê-sô 3:19 
 

             Tình thương yêu của Đấng Christ với sự ngọt ngào, đầy trọn, lớn lao, chung thủy của nó, vốn vượt trên trí hiểu loài người. Có lời lẽ nào mô tả được tình yêu vô đối, vô song của Ngài đành cho con cái loài người? Nó vốn lớn lao, vô hạn đến nỗi ta có thể ví sánh với con chim én chỉ chạm nhẹ trên mặt nước chớ không hao giờ lặn sâu được xuống nước thế nào. Thì cũng vậy, mọi lời lẽ mô tả tình yêu của Ngài chỉ chạm đến bề mặt mà thôi, trong khi bên dưới là những đáy sâu không có gì đo lường được. Như nhà thi sĩ đã nói, tình yêu của Ngài là một vực sâu không đáy, không ai có thể dò thấu được. Trước khi có một ý niệm đúng đắn về nó, chúng ta phải hiểu rõ vinh quang trên tuyệt đỉnh uy nghi của Ngài có trước kia, sự nhập thể của Ngài cùng mọi chiều sâu của sự sỉ nhục Ngài phải chịu trên đất. Nhưng ai có thể nói cho chúng ta biết về vinh quang của Đấng Christ? 

             Lúc Ngài ngự trên ngôi các từng trời cao nhất, Ngài chính là Đức Chúa Trời; các từng trời, tất cả đạo thiên sứ đều do Ngài tạo ra. Chính cánh tay toàn năng của Ngài nâng đỡ các tinh cầu, tiếng ca tụng của các chê-ru-bin và sê-ra-phin đời đời vây lấy Ngài điệp khúc đầy những tiếng Ha-lê-lu-gia của vũ trụ không ngừng tuôn chảy dưới bệ ngai Ngài; Ngài cầm quyền thống trị trên mọi loại thọ tạo, là Đức Chúa Trời trên tất cả, là Đấng đáng chúc tụng đời đời. Vậy ai có thể nói được chiều cao của vinh quang Ngài lúc đó? 

             Và mặt khác, ai có thể nói được Ngài đã xuống thấp đến đâu? Làm người đã là một việc khó, làm một thống khổ nhân lại càng khó hơn nhiều; chịu đổ huyết, chịu khổ, chịu chết, thật là quá mức cho Đấng vốn là Con Đức Chúa Trời, nhưng chịu thương khó trong một cơn hấp hối vô song như thế, chịu sỉ nhục và bị Đức Chúa Cha lìa bỏ, là một chiều sâu của tình yêu thương hạ mình là một tâm trí giàu tưởng tượng nhất cũng không thể nào nghĩ ra nỗi đâu là chiều sâu tối hậu. Trong đó có tình thương và đích thực là tình thương “vượt hẳn trí hiệu”. Ôi, nguyện tình thương đỏ tràn ngập lòng chúng ta với thái độ thờ phượng tri ân và dẫn dắt chúng ta đến chỗ thực hành quyền năng của nó.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn