12:45 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 14075

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88831

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097864

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TÌNH YÊU VÔ HẠN

Thứ ba - 13/01/2015 22:54
TÌNH YÊU VÔ HẠN

TÌNH YÊU VÔ HẠN

“Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy” Giăng 15:9


TÌNH YÊU VÔ HẠN
 
                   “Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy”  Giăng 15:9 

                  Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con thể nào, thì Chúa Giê-xu cũng yêu người thuộc về Ngài y như vậy. Phương pháp yêu thương thiên thượng ấy như thế nào? Đức Chúa Trời yêu Chúa Giê-xu bằng một tình yêu không biết đâu là lúc bắt đầu và Chúa Giê-xu cũng yêu những người thuộc về Ngài y như vậy. “Ta đã lấy tình yêu thương đời đời mà yêu ngươi”. Bạn có thể truy tìm căn nguyên tình thương của loài người rất dễ dàng; bạn có thể tìm được chính bạn bắt đầu yêu Đấng Christ lúc nào rất dễ dàng, nhưng tình yêu của Ngài đối với chúng ta là một dòng suối mà nguồn mạch bị giấu kín trong cõi đời đời. 

                  Đức Chúa Trời yêu Chúa Giê-xu với một tình yêu bất biến. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy lấy điều này để tự an ủi, vì Chúa Giê-xu cũng yêu thương những người nương cậy vào Ngài bằng một tình thương không hề thay đổi. Hôm qua, bạn ở trên đỉnh núi Tha-bô và nói “Ngài yêu tôi”. Bữa nay, bạn đang ở trong trong sỉ nhục, nhưng tình yêu của Ngài đối với bạn vẫn y nguyên. Trên núi Mít-sê-a và giữa các rặng núi Hẹt-môn bạn được nghe tiếng Ngài phán êm dịu như tiếng gù của chim bồ câu. Rồi bây giờ đây, trên mặt biển, hay cả ở dưới đáy biển nữa, trong khi tất cả các lượn sóng của Ngài đang quay cuồng dồi dập bạn, lòng Ngài vẫn trung thành với sự lựa chọn ngày xưa của Ngài. 

                  Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con vô cùng tận và Đức Chúa Con yêu những người thuộc về Ngài cũng vậy. Thưa bạn là thánh đồ, bạn không cần sợ chiếc dây bạc sẽ bị tháo lơi, vì tình yêu của Ngài đối với bạn sẽ chẳng bao giờ đứt. Hãy tin chắc rằng dầu phải xuống tận mồ mả, Đấng Christ vẫn cùng đi với bạn, rồi ra khỏi đó, Ngài sẽ hướng dẫn bạn leo lên các núi trên trời. Hơn nữa, Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con không có mức độ và Đức Chúa Con cũng ban trên những kẻ được chọn của Ngài cùng một tình thương vô hạn lượng như vậy. Cả tấm lòng của Đấng Christ đều đã hiến dâng cho những kẻ thuộc về Ngài. “yêu chúng ta và phó mạng sống Ngài vì chúng ta”. Ngài là tình yêu vượt hơn trí hiểu biết của loài người. Ôi, chúng ta đã có một Cứu Chúa bất biến, quý báu, có tình yêu vô hạn lượng, không thay đổi, không có bắt đầu, không hề chấm dứt, y như Đức Chúa Cha yêu kính Ngài vậy! Ở đây có rất nhiều thực phẩm cho những ai biết cách thu nhận và tiêu hóa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào phần cốt tủy và béo bổ của các thực phẩm ấy. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn