15:03 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 62


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90202

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23099235

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Yêu Bằng Hành Động

Thứ hai - 12/01/2015 20:15
Yêu Bằng Hành Động

Yêu Bằng Hành Động

“Phải nhớ đến kẻ nghèo nàn” Ga-la-ti 2:10
 
YÊU BẰNG HÀNH ĐỘNG


                  “Phải nhớ đến kẻ nghèo nàn”     Ga-la-ti 2:10

                 Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho quá nhiều con cái Ngài lại bị nghèo thiếu như vậy? Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến cho tất cả những người ấy trở thành giàu có. Ngài cớ thể đặt những túi vàng trước cửa nhà họ. Ngài có thể cho họ một số lợi tức lớn hằng năm. Hoặc Ngài cũng có thể gieo rắc chung quanh nhà họ nhiều nhu yếu phẩm, như có lần Ngài đã khiến chim cút ngã chết và được chất đống chung quanh trại quân của người Y-sơ-ra-ên và khiến bánh ma-na từ trời mưa xuống để nuôi sống họ. 

                 Họ không cần phải chịu nghèo nàn nếu không phải vì Ngài thấy như thế là tốt hơn cho họ. “Những bày súc vật trên muôn vạn ngọn núi đều là của Ngài”? Ngài có thể ban cho họ những súc vật ấy. Ngài có thể khiến những kẻ giàu có nhất, danh tiếng nhất, có quyền thế nhất đem tất cả tiền tài, danh vọng, quyền thế của họ đặt dưới chân các con cái Ngài, vì Ngài nắm quyền kiểm soát tấm lòng của tất cả mọi người. Nhưng Ngài đã không chịu làm như vậy, Ngài bằng lòng để cho họ chịu thiếu thốn, thèm khát trong cảnh, nghèo nàn… tối tăm. Tại sao vậy? Có rất nhiều lý do mà một trong các lý do ấy là để chúng ta - những người đã được hưởng khá đầy đủ ân huệ của Ngài có cơ hội bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giê-xu. Chúng ta bộc lộ tình yêu đối với Đấng Christ mỗi khi chúng ta ca hát, tán tụng Ngài và cầu nguyện với Ngài; nhưng nếu trên thế gian này không có một con cái nào của Chúa lâm cảnh túng thiếu, chúng ta sẽ mất lần cái ưu quyền là bộc lộ tình yêu êm đềm của chúng ta bằng cách lo việc bố thí cho các anh em nghèo nàn hơn; Ngài đã truyền dạy rằng làm như thế, chúng ta sẽ chứng tỏ rằng tình thương của chúng ta không phải chỉ ở đầu môi chốt lưỡi mà thôi, nhưng còn bằng việc làm và sự thật nữa. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Đấng Christ, chúng ta sẽ lo cho những người được Ngài yêu nữa. Những người thân thiết với Ngài cũng là những người thân mến của chúng ta. 

                 Vậy, xin chúng ta đừng xem việc cứu trợ người nghèo trong bầy của Chúa như một bổn phận mà như một ưu quyền. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu đã phán: “Hễ các ngươi đã làm việc ấy cho một người nhỏ hơn hết trong các anh em ta, ấy là các ngươi đã làm cho ta vậy”. Chắc chắn là lời bảo đảm trên đây đã êm dịu đủ, cũng như động cơ thúc đẩy của nó đã mạnh mẽ đủ để khiến chúng ta giúp đỡ kẻ khác bằng một bàn tay thiện chí và một tấm lòng thương yêu, vì nhớ rằng tất cả những gì chúng ta đã làm cho những người của Chúa đều được Ngài nhìn nhận rằng chúng ta đã làm việc đó cho chính Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn