06:50 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 7407

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 185569

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23194602

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

HẠN HÁN

Thứ ba - 31/01/2017 01:55
HẠN HÁN

HẠN HÁN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 14:1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi về sự hạn hán.
 
HẠN HÁN

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 14:1

                 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi về sự hạn hán.

                 Dân sự không nhìn thấy mưa trong nhiều tháng. Họ than khóc cho đất khô hạn. Sự hạn hán đã ảnh hưởng đến các thành của Giu-đa (14:2).

                 Trong các hồ không còn nước, vì thế họ trùm đầu lại than khóc. Nông dân mất mùa nơi đất khô cháy. Mọi súc vật cũng chịu đồng số phận. Nai cái bỏ con mình, vì không còn cỏ để ăn. Những lừa rừng hít thở một cách mệt nhọc vì không tìm ra đồng cỏ (14:3.-6).

                 Vì hạn hán, dân sự thấy mình cần phải cầu sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va. Mặc dù họ xưng nhận rằng họ đã phạm tội và lui đi, nhưng họ cũng đã buộc tội Đức Chúa Trời rằng Ngài như người xa lạ trong đất của họ. Họ quá tự tin, nghĩ rằng Ngài sẽ đến giải cứu bất cứ khi nào họ cần. Họ buộc tội Ngài là người rối rắm, một người lính không có năng lực vì Ngài không cất cơn hạn hán khỏi họ (14:7-9).

                 Mặc dù họ đưa ra những lời xưng nhận tội lỗi nhưng Đức Giê-hô-va biết họ không thật lòng ăn năn. Họ liên tục lìa xa Ngài để đến với các thần khác. Hậu quả là Ngài không nghe lời cầu khẩn của họ. Mặc dù họ kiêng ăn và mang những của lễ hy sinh đến đền thờ nhưng Ngài không vui lòng về các nghi thức bề ngoài của họ. Cơn hạn hán chỉ là khởi đầu của những tai họa sẽ đến trên họ. Đức Giê-hô-va sẽ mang gươm giáo, đói kém, và bệnh dịch đến. (14:10-12).

                 Giê-rê-mi cố cầu thay cho dân sự bằng cách nói cùng Đức Giê-hô-va rằng các tiên tri khác đã làm cho họ lầm lạc. Những tiên tri này rao giảng rằng sẽ có hoà bình và an ổn, sẽ không có chiến tranh và đói kém. Đức Giê-hô-va trả lời Giê-rê-mi bằng cách bày tỏ những tiên tri này đang nói dối. Đức Giê-hô-va không sai phái họ cũng không phán với họ. Mặc dù họ công bố rằng họ có khải tượng từ Đức Chúa Trời nhưng họ là những kẻ thờ lạy hình tượng (14:13-14).

                 Hạn hán mang đến sự đói kém. Mặc dầu đói kém thuộc thể là một tình cảnh vô cùng khó khăn, nhưng đói kém tâm linh còn tệ hại hơn nhiều. Giê-rê-mi giải thích rằng sự đói kém tâm linh là sự thiếu hụt, không phải vì thiếu thức ăn nhưng thiếu lời của Đức Chúa Trời (A-mốt 8:11).

                 Đừng để mình rơi vào trong tình trạng đói kém tâm linh. Hãy luôn nghe lời của Đức Chúa Trời. Chú tâm vào Ngài sẽ giữ Bạn khỏi lo lắng khi cơn hạn hán.

                 Bạn có kế hoạch riêng nào để ngăn ngừa sự đói kém tầm linh trong đời sống mình không?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn