14:11 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 104

Máy chủ tìm kiếm : 75

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 9335

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 187961

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23196994

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

Thứ ba - 31/01/2017 20:18
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 14:17 Người khá bảo cho chúng nó lời này: "mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi, vì gái đồng trinh của dân Ta tồi tàn, bị thưởng rất là đau đớn."


NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
 

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 14:17
 
                Người khá bảo cho chúng nó lời này: "mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi, vì gái đồng trinh của dân Ta tồi tàn, bị thưởng rất là đau đớn."

                Một ngày điển hình của Giê-rê-mi  bao gồm những giờ than khóc cho dân tộc ông. Những đêm không ngủ, ông than khóc. Ông khóc cho tội lỗi hiện tại và những thảm họa sẽ xảy đến trong tương lai cho dân tộc ông.

                Mỉa mai thay, những tiên tri giả nào nói rằng không có chiến tranh và đói kém, đều bị chết trong chiến tranh và đói kém. Và tất cả những ai nghe theo những lời tiên tri giả đó cũng sẽ gánh chịu hai thảm họa này. Không ai còn sót lại để chôn cất họ (14:15-16).

                Những người Giu-đa sống ở thôn quê sẽ chết bởi gươm dao. Những ai chạy trốn vào trong thành sẽ chết vì đói kém. Các tiên tri giả và các thầy tế lễ sẽ sống lưu vong trong một đất xa lạ (14:18).

                Giê-rê-mi ghi lại những lời cầu nguyện không thật lòng của dân sự. Họ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những tổn thương của họ. Họ hỏi tại sao Ngài ghét Giê-ru-sa-lem.

                Họ đợi Ngài ban cho sự bình an, nhưng họ công bố rằng Ngài chỉ ban cho họ sự kinh hoàng. Họ cầu xin Ngài đừng hủy bỏ giao ước Ngài với họ (14:19-21).

                Tuy nhiên, họ là những người đã phá bỏ giao ước. Vì vậy Giê-rê-mi than khóc cho vết thương đau đớn của dân tộc. Vết thương tâm linh của họ đang vào giai đoạn cuối. Họ có một vết thương nguy hiểm đến tính mạng do sự chối bỏ Đức Chúa Trời và chạy theo thần tượng. Giê-rê-mi khóc cho họ.

                Khi Giê-rê-mi  than khóc, rồi tự nhiên Giê-rê-mi cũng thấy rõ là Chúa đang khóc. Tấm lòng đầy dẫy sự thương xót không hề giới hạn của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vì dân sự Ngài. Giê-rê-mi đã nói đến dân sự như con gái đồng trinh của ông. Làm thế nào ông có thể có thái độ như vậy với Giu-đa, tội lỗi của Giu-đa đã làm cho đất nước trở thành kỵ nữ? Giê-rê-mi rao giảng rằng Giu-đa như một dâm phụ chạy theo thần tượng mình (2:20). Giờ đây làm thế nào dân tộc này có thể trở thành gái đồng trinh nữa?

                Giê-rê-mi đã nhìn thấy Giu-đa theo cách mà Đức Chúa Trời dự định cho họ. Đức Chúa Trời ao ước dân này sẽ là cô dâu của Ngài (2:2). Thậm chí Đức Chúa Trời có thể tái dựng lại một Giu-đa đồng trinh (31:21), nhưng dân này không muốn hợp tác cùng Ngài. Giê-rê-mi lại than khóc trong cương vị của một người đại diện cho Đức Chúa Trời.

                Trong nhưng giai đoạn mà Bạn có mối quan hệ thân gần đặc biệt với Chúa, điều gì thường làm Bạn khóc?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn