06:44 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 8324

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54944

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063977

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

BỐN ĐIỀU CẦU XIN

Thứ hai - 06/02/2017 20:09
BỐN ĐIỀU CẦU XIN

BỐN ĐIỀU CẦU XIN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:15 Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài hiểu biết. Xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi, và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài, xin cho biết rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nhơ.

 

BỐN ĐIỀU CẦU XIN
 

             Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:15

             Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài hiểu biết. Xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi, và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài, xin cho biết rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nhơ.

             Cảm xúc của Giê-rê-mi dường như nổ tung khi ông liên tiếp cầu an Đức Giê-hô-va bốn điều. Tuy nhiên thái độ của ông là thái độ của đức tin. ông tin rằng Đức Giê-hô-va tôn trọng lời cầu nguyện của ông.

             Giê-rê-mi đang trong sự nản lòng. ông muốn Đức Giê-hô-va nhớ đến ông, chăm sóc ông, báo thù cho ông, và không cất mạng sống ông. Bốn nan đề cầu xin của Giê-rê-mi là (1) nhớ đến, (2) chăm sóc, (3) báo thù, (4) bảo vệ.

             Trước hết, Giê-rê-mi cầu xin Đức Giê-hô-va nhớ đến ông. Ông muốn nhắc Ngài nhớ rằng ông đã chịu khổ nhiều vì chức vụ mà Ngài đặt để ông. Giê-rê-mi trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời mình, và ông cảm thấy dường như Ngài đã quên ông.

             Thứ hai, Giê-rê-mi cầu xin Ngài chăm sóc ông. Giê-rê-mi muốn được Ngài quan tâm. Ông muốn Ngài để ý đến hoàn cảnh của ông và nuôi nấng ông.

             Thứ ba, Giê-rê-mi muốn Ngài báo thù cho ông. Ông muốn Ngài báo trả những ai đã bắt bớ ông. Xin Chúa Sự báo trả cho kẻ thù là lời cầu xin thường thấy trong suốt Cựu ước. Những người như Giê-rê-mi thường kể kẻ thù mình cũng chính là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng sự báo thù của Đức Chúa Trời là điều quan trọng cho danh tiếng của Ngài. Nhiều thế kỷ sau, Chúa Giê-xu đã thay đổi lời cầu nguyện của các Cơ Đốc nhân về sự báo thù Ngài dạy rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em (Mat. 5:44).

             Thứ tư, Giê-rê-mi cầu xin Ngài bảo vệ ông: Xin Ngài đừng cất mạng sống ông. Ông không muốn bị kẻ thù giết. Ông đã chịu đựng nhiều lời sỉ nhục và đe dọa của họ, tất cả cũng vì danh Chúa.

             Giê-rê-mi thưa với Chúa rằng ông đã chịu sỉ nhục vì cớ danh Ngài. Đây chính là những điều mà Đa-vít đã cầu nguyện trong Thi Thiên 69:7. Cả Đa-vít và Giê-rê-mi đều biết rằng nỗi đau của họ đều có liên quan đến việc vâng theo tiếng gọi của Chúa.

             Hôm nay Bạn có những nan đề cầu nguyện dâng lên cho Chúa không. Hãy tin chắc rằng Ngài hiểu nhu cầu của Bạn. Hãy cầu xin Ngài.


             Bốn nan đề Bạn sẽ trình dâng cho Chúa hôm nay là gì?
 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn