Đang truy cập :
174
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 169
Hôm nay :
11148
Tháng hiện tại
: 323327
Tổng lượt truy cập : 25076882
“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39).
TĨNH TÂM GIÁNG SINH 2021 – MÙA VỌNG
[CỨU CHÚA CỦA MUÔN DÂN]
Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20
Lu-ca đoạn 2 mở ra với một chiếu chỉ ‘có một không hai’ đến từ Sê-sa-Au-gút-tơ. Chiếu chỉ này đã làm xáo trộn đời sống biết bao nhiêu con người, nhưng lại làm cho lời dự ngôn về sự ra đời của Đấng Mê-si-a được trở nên ứng nghiệm, ấy là: Đấng Mê-si-a sẽ ra đời tại thành Bết-lê-hem(Mi-chê 5:1). Sự thành tựu về lời dự ngôn này như một tiếng vang khẳng định về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên nói riêng, và cho toàn thể nhân loại nói chung - hoàn toàn nằm trong ý muốn và chương trình của Ngài.
….
Mời Hội Thánh cùng lắng nghe bài tĩnh nguyện tại đường link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=thVLcToaMz8
Ao ước loạt bài tĩnh tâm Mùa Vọng sẽ dẫn dắt Hội Thánh trong việc khám phá Tin Tốt Lành, Niềm Vui Trào Dâng.
#TinhtamGiangSinh2021 #
Biên dịch & thực hiện: Nhóm Thông Công, 2021
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn