01:22 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 4837

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9912

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018945

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

GIAI ĐOẠN ẨN NÁU

Thứ năm - 13/07/2017 20:55
GIAI ĐOẠN ẨN NÁU

GIAI ĐOẠN ẨN NÁU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:19 Các quan trưởng bèn nói cùng Ba-rúc rằng, đi đi, ngươi với Giê-rê-mi hãy lánh mình, đừng cho ai biết các ngươi ở đâu.
GIAI ĐOẠN ẨN NÁU

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:19

               Các quan trưởng bèn nói cùng Ba-rúc rằng, đi đi, ngươi với Giê-rê-mi hãy lánh mình, đừng cho ai biết các ngươi ở đâu.

               Những viên chức trong chính phủ đã nghe những điều Ba-rúc đọc cho quần chúng. Họ gọi Ba-rúc đem theo quyển sách mà đến gặp họ. Ba-rúc đến và họ bảo Ba-rúc đọc cho họ nghe. ông đã đọc (36:13-15).

               Khi những viên chức nhà nước nghe tất cả những lời Ba-rúc đọc trong quyển sách, họ nhìn nhau đầy sợ hãi. Sau đó, họ nói với Ba-rúc rằng họ phải thuật lại cho vua. Họ hỏi Ba-rúc có phải ông là người viết ra tất cả những lời này. Hoặc tất cả những lời này ra từ miệng Giê-rê-mi chăng (36:16-17).

               Ba-rúc trả lời rằng chắc chắn những lời này đến từ miệng của vị tiên tri. Ông nói Giê-rê-mi đã đọc những lời này cho. ông và ông dùng mực viết lên cuộn giấy. Sau đó các quan trưởng bảo Ba-rúc hãy cùng Giê-rê-mi đi trốn và đừng cho ai biết họ ở đâu (36:18-19).

               Các quan trưởng biết vua -là một người gian ác đến mực nào. Họ biết trước đây vua đã từng giết một tiên tri có tên là U-ri và suýt nữa giết chết Giê-rê-mi (26:23-24). Nhà vua từng mang tiếng là người rất hung dữ (22:17). Các quan trưởng muốn Ba-rúc và Giê-rê-mi hãy tự bảo vệ mạng sống mình và hãy đi trốn.

               Có những giai đoạn mà các tiên tri thật phải được che đấu. Trong thời vua A-háp gian ác và hoàng hậu Giê-sa-bên hèn hạ, một vị quan kính sợ Chúa trong cung vua đã giấu một trăm tiên tri của Chúa (I Các Vua 18:4). Nếu không, bà Giê-sa-bên sẽ chém đầu từng vị tin kính này.

               Giê-rê-mi và Ba-rúc phải đi trốn trong bao lâu? Cố lẽ họ phải trốn cho đến khi vua nguôi giận. Có lẽ họ ở chỗ thầm lặng cho đến cuối đời trị vì của vua Giê-hô-gia-kim. Nếu vậy thì Giê-rê-mi và Ba-rúc đã biến mất khỏi đời sống cộng đồng trong sáu năm kế tiếp.
Có lẽ Chúa cũng cho phép Bạn bước vào đời sống ẩn dật, Ngài ban cho bạn một chức vụ không ở nơi công cộng. Thay vì được nổi tiếng, bạn bị che khuất. Chúa đã giữ vị tiên tri danh tiếng nhất của Ngài khỏi tiếng tặm trong vòng nhiều năm và Ngài cũng có lý do tuyệt hảo khi thực hiện điều tương tự cho Bạn.

               Đâu là những lợi điểm của một tín hữu không nổi tiếng.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn