18:49 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27237

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036270

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

VUA TRÊN MUÔN VUA

Thứ tư - 28/12/2016 20:22
VUA TRÊN MUÔN VUA

VUA TRÊN MUÔN VUA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:7 Hỡi vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sụ vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài.


VUA TRÊN MUÔN VUA

 
                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:7

                Hỡi vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sụ vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài.

                Nga và Hoa kỳ đều có cùng một Vua. Nhưng thật không may, vì hầu hết công dân của cả hai nước này đều không nhận biết Vua mình. Họ nghĩ rằng chỉ duy chính quyền do con người lập nên đang kiểm soát họ. Sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra sự thật.

                Trong suốt lịch sử, một vài quốc gia đã sẵn sàng đầu phục dưới sự cai trị của Ngài. Nhưng đại đa số là không. Đức Giê-hô-va là Vua trên mọi quốc gia, dù muốn hay không, thì điều đó đã tồn tại.

                Những vua thời Ba-by-lôn cổ đại đã học được bài học này. Giê-rê-mi nhiều lần cảnh báo dân sự rằng dân Ba-by-lôn sẽ hủy phá họ. Ông cũng đã báo cho họ rằng vua Ba-by-lôn, Nê-bu-cát-nết-sa chỉ là đầy tớ của Đức Chúa Trời mà thôi (25:9).

                Sau này, Nê-bu-cát-nết-sa cũng học được bài học cho chính mình. Ôg học từ Đa-ni-ên rằng Đức Chúa Trời là Vua muôn vua (Đa-ni-ên 2:47). Nê-bu-cát-nết-sa học biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng cai trị trên vương quốc của loài người và Ngài ban cho họ những gì Ngài muốn (Đa-ni-ên 4:25). Ông cũng học biết rằng Ngài là Đấng tối cao uy quyền trên mọi thể chế con người và chính Ngài tự chọn tất cả các vua và chính quyền (Đa-ni-ên 5:21).

                Khác với Nê-bu-cát-nết-sa, vua Bên-xát-xa đã không học được những điều này trong suốt cuộc đời mình (Đa-ni-ên 5:22-23). Công sẽ học được dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời). Bên-xát-xa là vị vua cuối cùng trước khi Ba-by-lôn bị chinh phục. Giê-rê-mi đã nói trước rằng Ba-by-lôn sẽ đi đến thời kỳ cuối cùng của nó sau kỳ định 70 năm (25:12). Là Đấng Chủ Tể, Đức Chúa Trời dấy lên và hạ xuống các quốc gia.

                Đức Giê-hô-va đã và đang cai trị trên các nước, và Ngài vẫn tiếp tục làm điều đó. Việc Giê-rê-mi đề cập Ngài là Vua của các nước phù hợp vôi những phân đoạn Kinh Thánh khác. Các con cháu của Cô-rê đã viết rằng Đức Chúa Trời cai trị các nước, Ngài ngư ngôi thánh Ngài (Thi Thiên 47:8). Một tác giả Thi Thiên khác cũng viết rằng thông điệp về sự cai trị của Đức Giê-hô-va cần được rao báo trong các dân (Thi Thiên 96:10). Vua Giô-sa-phát đã cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va là Đấng cai trị trên các vua của các nước (2 Sử Ký 20:5, 6).

                Đừng sợ các thần tượng (10:5), mọi người hãy kính sợ Vua trên muôn vua. Nhưng buồn thay, bán thời Giê-rê-mi không tôn kính Ngài (5:22). Họ không bày tỏ sự tôn kính đối cùng Ngài.

                Vì Ngài là Vua oai nghi, Đức Chúa Trời đáng nhận được sự tôn kính tuyệt đối của Bạn. Ngài đáng được Bạn tôn kính. Đức Giê-hô-va là Vua của Bạn. Qua Chúa Giê-su Bạn có thể là thành viên trong vương quốc của Ngài. Hãy sống như một công dân của Vua trên trời ngay ngày hôm nay.

                Vương quyền của Đức Chúa Trời dã ban cho Bạn quan điểm cụ thể gì về cuộc đời này?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn