05:16 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 5899

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106287

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23115320

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

ĐẤNG DẪN LỐI

Thứ ba - 03/01/2017 20:07
ĐẤNG DẪN LỐI

ĐẤNG DẪN LỐI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10 :23 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.
 
ĐẤNG DẪN LỐI

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10 :23

                Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.

                Đức Giê-hô-va là Đấng dẫn lối. Ngài đặt ra cho mỗi người một hành trình phải đi và rồi Ngài dẫn từng người đi trên hành trình của cuộc đời mình. Con người không có khả năng dẫn đưa bước mình một cách khôn ngoan. Chỉ những kẻ ngu muội mới chống cự quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên họ.

                Nhiều thế kỷ trước, Sa-lô-môn đã viết sách Châm Ngôn nói về một Đấng dẫn lối. Thật ra, con người nên có kế hoạch cho đời sống mình một cách có trách nhiệm trong phạm vi họ có thể, tuy nhiên Đức Chúa Trời' ấn định những gì sẽ đến với kế hoạch của họ. Đức Chúa Trời sẽ chỉ- dẫn các lối họ hằng ngày (Châm Ngôn).

                Giê-rê-mi cầu xin và nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng dẫn lối để đáp ứng với những điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông. Đức Chúa Trời sẽ mang tai họa đến trên Giê-ru-sa-lem và thành sẽ bị bao vây. Đức Chúa Trời có kế hoạch ném dân Giu-đa ra khỏi đất của họ (10:17,18).

                Giê-rê-mi hòa mình vào nỗi đau thương của dân sự ông. Ông cảm nhận nỗi đau của sự hủy diệt sắp xảy đến cho họ. Ông thưa với Đức Chúa Trời rằng ông xin nhận nỗi đau này như là của riêng ông (10:19).

                Giê-rê-mi đồng hóa chính mình với Giê-ru-sa-lem. Ông mô tả thành này như cái trại của ông bị hủy phá. Tất cả dây trại đều đứt và tất cả những con cái ông phải rời khỏi trại. Không có ai để sửa lại trại này (10:20).

                Giê-rê-mi chấp nhận đi theo con đường mà Đức Giê-hô-va hướng dẫn ông. Nhiều thế kỷ sau, Phao-lô bảo Ti-mô-thê phải chấp nhận đời sống chịu khổ mà Đức Chúa Trời đã dành cho cả ông lẫn Ti-mô-thê (2 Ti. 2:3). Cả Phao-lô và Ti-mô-thê đều theo đường mà Đức Giê-hô-va đã đặt ra trước mặt họ như những người lính giỏi vâng theo người chỉ huy mình là Chúa Giê-xu:

                Cơ Đốc nhân là người không còn sở hữu cuộc đời của mình nữa. Chúa Giê-xu Christ đã mua họ bằng một giá rất cao. Thân thể họ là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Côr. 6:19, 20).

                Bạn có hoàn toàn đầu phục Chúa về quyền sở hữu của Ngài trên cuộc đời của Bạn không? Bạn có chấp nhận đi theo con đường mà Ngài đã vạch cho Bạn không?

                Bạn có để cho Ngài dẫn lối Bạn không?

                Hãy mô tả một sự kiện gần đây cho thấy rõ ràng Đức Chúa Trời đã dẫn lối Bạn.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn