12:28 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 5191

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271231

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000638

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

CHIÊN TAN LẠC

Thứ hai - 25/09/2017 21:16
CHIÊN TAN LẠC

CHIÊN TAN LẠC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:17 Y-sơ-ra-ên là một con chiên tan lạc, bị sư tử đuổi theo. Trước hết vua A-sy-ri đã vồ nuốt nó; nay sau hết Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã làm tan xương nó ra.

CHIÊN TAN LẠC
 
               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:17

               Y-sơ-ra-ên là một con chiên tan lạc, bị sư tử đuổi theo. Trước hết vua A-sy-ri đã vồ nuốt nó; nay sau hết Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã làm tan xương nó ra.

               Chúa đã chọn người Ba-by-lôn để hình phạt dân tộc tội lỗi của Ngài, nhưng người Ba-by-lôn đã làm quá. Họ quá vui thích trong việc tàn hại dân sự của Đức Chúa Trời Khi họ giết những người Y-sơ-ra-ên, họ làm như một hành động vui thích khi bò cái tơ đạp lúa (50:11).

               Dưới thời vua Nê-bu-cát-nết-sa, người Ba-by-lôn đã nghiền nát xương của dân sự Đức Chúa Trời. Nê-bu-cát-nết-sa cũng giống như con sư tử làm tan xương những con cừu non. Chúng nhai những gì còn sót sau khi A-sy-ri đã giết chết nhiều người.

               Dân sự của Đức Chúa Trời đã bất lực như chiên bị sư tử rượt đuổi. Cả Ba-by-lôn (4:7) và A-sy-ri (Ê-sai 15:9) đều giống như những sư tử. Chúng hung dữ và vô cùng nguy hiểm.  

               Trước đây, trong lời tiên tri nghịch lại Ba-by-lôn, Giê-rê-mi nói rằng dân sự của Đức Chúa Trời giống như những con chiên đi lạc. Những người chăn của họ, là những nhà chính trị của Giu-đa đã dẫn họ đi lạc đường. Thay vì dược ở trong những đồng cỏ an toàn, chiên bị đi lang thang trên mọi núi và mọi đồi (50:6). Những bàn thờ thần tượng thường nằm trên những ngọn núi đồi!

               Khi những con chiên đi lạc trên mọi núi đồi, người Ba-by-lôn đã vồ nuốt họ. Người Ba-by-lôn thừa nhận rằng họ không có tội gì khi bọ nuốt từng con chiên mà họ gặp. Tuy nhiên, họ đã phạm tội với Chúa khi giết từng con chiên một cách gian ác (50:8).

               Xuyên suốt lịch sử cổ đại, sư tử của các dân tộc đã tấn công dân sự của Đức Chúa Trời cách đầy hung ác. Tuy nhiên, tình hình được thay đổi khi Sư Tử Giu-đa xuất hiện. Ngày nay dân sự của Đức Chúa Trời có thể sống bình an giữa các dân tộc.

               Chúa Giê-xu xuất hiện đã làm suy yếu sư tử của các dân tộc. Ngài dã nhìn thấy trân Y-sơ-ra-ên như chiên không có người chăn (Ma-thi-ơ 9:36). Chúa Giê-xu là Đấng chăn chiên hiền lành đã đến trần gian này để phó mạng sống mình cho bầy chiên (Giăng 10:11).

               Những con "sư tư" cụ thể nào đang đe dọa bạn, bạn có thể tin cậy Đấng Chăn Chiên hiền lành sẽ bảo vệ bạn khỏi những sư tử ấy như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn