04:41 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 3582

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269622

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999029

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

CƠN ĐOÁN XÉT TRÊN BA-BY-LÔN

Chủ nhật - 24/09/2017 20:51
CƠN ĐOÁN XÉT TRÊN BA-BY-LÔN

CƠN ĐOÁN XÉT TRÊN BA-BY-LÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:3 Vì một dân đến từ Phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa, người và súc vật đều trốn tránh và đi mất.
 
CƠN ĐOÁN XÉT TRÊN BA-BY-LÔN


                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:3

                Vì một dân đến từ Phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa, người và súc vật đều trốn tránh và đi mất.

                Lời khẳng định của Giê-rê-mi về việc Ba-by-lôn sẽ bị đánh bại hoàn toàn không sai trật. Giống y như Giê-rê-mi công bố rằng giặc phương Bắc sẽ tấn công chính dân tộc của ông là Giu-đa (1:14-15), thì một dân tộc từ phương Bắc cũng sẽ tấn công Ba-by-lôn. Sự tấn công này rất đầy dẫy đến nỗi vùng ngoại thành của Ba-by-lôn cũng sẽ hoang vu.

                Sau khi Ba-by-lôn bị đánh bại, sẽ không ai sống trong vùng đất điêu tàn này. Ngay cả thú vật cũng chạy trốn. Đây sẽ là điều trái ngược hoàn toàn với vương quốc Ba-by-lôn phồn vinh, là lúc mà ngay cả các thú rừng cũng đến thuận phục ông (27:6).

                Tuy nhiên, Ba-by-lôn sẽ không bị san bằng khi thành lớn này bị tấn công. Đa-ni-ên có mặt trong đêm cuối cùng của vương quốc Ba-by-lôn khi người Mê-đi đến chinh phục (Đa-ni-ên 5:30-31). Đa-ni-ên cứ ở tại Ba-by-lôn và phục vụ cho vị vua mới (Đa-ni-ên 6:1-2). Vì không có chiến tranh xảy ra nên xứ không bị hoang tàn.

                Có lẽ nhiều lời tiên tri về sự hoàn toàn sụp đổ của Ba-by-lôn (50:9) và dân sự của Chúa chạy trốn khỏi Ba-by-lôn để cứu máng (51:6) là chỉ về Ba-by-lôn trong tương lai. Có lẽ một Ba-by-lôn theo nghĩa đen sẽ được dựng lại trong tương lai, và Ba-by-lôn đó sẽ sụp đổ và hoàn toàn điêu tàn (Khải Huyền 17-18).

                Cũng có thể khi vua Nê-bu-cát-nết-sa hoàn toàn hạ mình xuống trước mặt Chúa (Đa-ni-ên 4:34-37)? Chúa bày tỏ sự thương xót của Ngài. Nê-bu-cát-nết-sa, con người thế lực nhất trong thế giới cổ xưa, đã ngợi khen Chúa là Vua của thiên đàng. Có lẽ vì vậy Chúa đã giảm nhẹ ý định đoán xét của Ngài trên Ba-by-lôn.

                Tại sao vậy? Chứ không phải Đấng Tể Trị đã lên kế hoạch về sự suy bại của Ba-by-lôn sao? Đúng, nhưng ý định đem cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời luôn luôn tùy thuộc vào thái độ phản ứng của con người. Giê-rê-mi rao giảng rằng Chúa cầm lại cơn đoán xét của Ngài trên một dân tộc nếu dân tộc ấy ăn năn về sự gian ác của mình (18:7-8).

                Giô-na đã kinh nghiệm chân lý này khì ông chần chừ không chịu đến Ni-ni-ve để rao giảng về cơn đoán xét của Chúa trên thành phố ngoại đạo ấy. Ông giảng rằng còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, sau bốn mươi ngày, Chúa vẫn không hủy diệt Ni-ni-ve, vì tất cả dân chúng trong thành này đã ăn năn.

                Sự kiện Chúa thường nới rộng lòng thương xót của Ngài có các dân tộc đáng bị hủy diệt đã ảnh hưởng mối quan hệ của bạn với Chúa ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn