23:25 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268452

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997859

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐA-MÁCH

Thứ ba - 19/09/2017 21:00
ĐA-MÁCH

ĐA-MÁCH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:25 Ôi thành phố danh tiếng, đô thị nhộn nhịp, đã rơi vào quên lãng.

ĐA-MÁCH
                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:25

                Ôi thành phố danh tiếng, đô thị nhộn nhịp, đã rơi vào quên lãng.

                Giữa những lời tiên tri nghịch lại Đa-mách, Giê-rê-mi khen thành này. Ông gọi Đa-mách là thành mà có người lấy làm vui thích. Câu hỏi là ai lấy làm vui thích nơi thành Đa-mách? Đa-mách có phải là thành của sự vui mừng của Chúa, hay của Giê-rê-mi hoặc của vua Đa-mách?

                Giê-rê-mi không ghi lại là ông có từng đến thăm Đa-mách. Vị tiên tri này không có lý do gì để biệt riêng Đa-mách là thành vui thích. Niềm vui của Giê-rê-mi ở nơi Lời Chúa (15:16).

                Ba-by-lôn cũng được gọi là thành của sự ngợi khen, nhưng rõ ràng là chỉ con người mới khen ngợi nó (51:41). Trong tương lai, Giê-ru-sa-lem sẽ là thành ngợi khen của Chúa (33:9). Theo văn mạch mô tả Đa-mách, chính Chúa sẽ phóng hỏa tường của thành (49:27). Vì thế chính Chúa là Đấng vui thích nơi Đa-mách.

                Khi tôi đến thăm Sy-ri, tôi đã bước đi trên những đường phố của Đa-mách. Tôi đi xuống con đường gọi là Đường Ngay Thẳng, căn nhà của Phao-lô ở ngay sau khi ông trở lại đạo nằm trên con đường này (Công vụ 9:11). Vừa bước tôi vừa suy nghĩ, làm thế nào thành Đa-mách lại là niềm vui của Chúa.

                Đa-mách có một lịch sử tâm linh phong phú. Đầy tớ trung tín của Áp-ra-ham xuất thân từ thành này (Sáng 15:2). Trong thời của Ê-li-sê, một đứa tớ gái tại Đa-mách đã khuyên vị tướng quân đội của Đa-mách đến gặp người của Đức Chúa Trời để được chữa lành và ông đã được chừa lành (II Các Vua 5). Trong thời Phao-lô, Đa-mách có rất nhiều nhà hội (Công vụ 9:2).

                Giê-rê-mi đã rao giảng rằng thành mà Đức Chúa Trời vui thích sẽ là Giê-ru-sa-lem trong tương lai (33:9). Trong tương lai Chúa sẽ vui mừng tại Giê-ru-sa-lem vì dân sự của Ngài sẽ ở tại đó. Còn bây giờ Ba-by-lôn sẽ hủy phá Giê-ru-sa-lem này. Đang khi Giê-ru-sa-lem ở dưới sự đoán xét của Chúa thì trên đất này có nơi nào là niềm vui cho Ngài chăng? Ngài sẽ bày tỏ lòng yêu mến cho dân tộc nào đây? Thành nào sẽ tạm thay thế cho Giê-ru-sa-lem? Đa-mách!!

                Chúa vui mừng với những ai tìm thấy niềm vui mừng trong Ngài. Một trong các sứ đồ vui mừng khi ông nghe rằng dân sự của Chúa đang sống theo Lời Chúa (III Giăng 4). Còn bạn, điều gì khiến bạn vui mừng?

                Làm sao để bạn ngày càng xem nỗi vui mừng của Chúa là của bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn