11:23 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 4995

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271035

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000442

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

GƯƠM DAO

Thứ sáu - 15/09/2017 21:05
GƯƠM DAO

GƯƠM DAO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:10 Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối trá! Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơigươm mình.
GƯƠM DAO

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:10

                 Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối trá! Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơigươm mình.

                 Chúa đã chọn những chiến sĩ Ba-by-lôn để vung gươm trên dân Mô-áp. Chúa không muốn những chiến sĩ này rút gươm lại và ngưng làm đổ huyết. Chúa sẽ đem cơn đoán xét đến trên người Mô-áp, và người Ba-by-lôn sẽ bị rủa sả nếu không thực hiện sự báo thù của Chúa dành cho họ. Chúa đã bày tỏ cho Giê-rê-mi thấy rằng vua Ba-by-lôn là đầy tớ của Ngài (27:6).

                 Mô-áp đã làm gì mà phải chịu cơn giận thiên thượng? Chúa không bằng lòng về cách người Mô-áp vừa tin cậy vào sự giàu có của mình lẫn thần tượng (48:7). Thờ lạy thần tượng sẽ luôn đem con người đến chỗ bị đoán phạt.

                 Chúa cũng đoán phạt các dân.tộc khác vì hình tượng của họ. Qua Giê-rê-mi Ngài phán rằng thần tượng đứng đầu của Mô-áp sẽ đi lưu đày (49:3). Chúa sẽ đoán phạt cả nước Ê-díp-tô lẫn hình tượng của nó (46:25). Và Chúa cũng sẽ hình phạt hình tượng của Ba-by-lôn (51:47). Ba-by-lôn là vùng đất của hình tượng (50:38). và Chúa sẽ làm cho hình tượng bị xấu hổ' và kinh hoàng (50:2). Cũng vậy, Chúa cũng đoán xét Giu-đa và Y-sơ-ra-ên vì họ bỏ Ngài mà thờ hình tượng. Chúa cũng dùng cùng tiêu chuẩn công bình của Ngài mà đoán xét từng dân tộc.

                 Mô-áp cũng có những nan đề khác khiến họ đã chín sẵn cho cơn đoán phạt. Mô-áp rất nổi tiếng vì sự kiêu hãnh của mình (48:29). Và Mô-áp đã hợm hĩnh với Chúa (48:42).

                 Thật đáng buồn vì Giê-rê-mi 48:10 là câu Kinh Thánh ưa thích nhất của Giáo Hoàng Gregory thứ mười bảy. Gregory sống cách đây khoảng một ngàn năm. Các nhà phê bình ngày nay gọi nó là “câu khát máu” của Kinh Thánh. Tuy nhiên, các nhà phê bình cần biết rằng câu này chỉ nói về gươm của người Ba-by-lôn nghịch lại dân Mô-áp mà thôi. Những nhà phê bình đó cần đọc phần còn lại của Kinh Thánh!

                 Khi Chúa Giê-xu đến trên đất này, nhiều điều đã thay đổi. Chúa Giê-xu nói rằng ai cầm gươm sẽ chết vì gươm (Ma-thi-ơ 26:52). Ngài dạy các môn đồ yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ họ (Ma-thi-ơ 5:44).

                 Các tín hữu ngày nay cũng có gươm. Gươm của họ chính là Lời Chúa (Ê-phê-sô 6:17). Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi (Hê-bơ-rơ 4:12).

                 Hãy giải thích Lời Chúa là gươm như thế nào đối với bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn