08:17 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 4342

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270382

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999789

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

KÊ-ĐA VÀ HÁT-SO

Thứ tư - 20/09/2017 21:09
KÊ-ĐA VÀ HÁT-SO

KÊ-ĐA VÀ HÁT-SO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:28 Về Kê-đa và các nước ở Hát-so mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã đánh.

KÊ-ĐA VÀ HÁT-SO
 
                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:28

                Về Kê-đa và các nước ở Hát-so mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã đánh.

                Ngay cả những bộ tộc thang lang trong đồng vắng phía đông của Palestine cũng không thể tránh khỏi những lời tiên tri của Giê-rê-mi? Một trong những bộ tộc đó là Kê-đa, là nhóm người mà Giê-rê-mi đã đề cập đến trong một bài giảng trước đây của ông (2:10). Kê-đa là một nhóm người thiểu số rất giàu có (Ê-sai 21:16-17). Họ nổi tiếng nhờ những bầy dê và chiên đông đúc (Ê-xê-chi-ên 27:21).

                Kê-đa và Hát-so ở giữa biết bao con người và dân tộc mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã chinh phục. So sánh với những dân tộc mà Giê-rê-mi đã rao giảng, thì nhóm người ở phía Đông này chẳng có gì là quan trọng. Theo tiêu chuẩn con người, họ chỉ là những người du cư tầm thường trong sa mạc. Tuy nhiên, thậm chí họ cũng không thể chạy khỏi cơn đoán xét của Đức Chúa Trời.

                Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng dân Ba-by-lôn sẽ là phương tiện của Chúa để thực hiện cơn đoán xét của Ngài. Họ sẽ lấy hết những lều trại và gia sản của người Kê-đa. Và họ cũng lên kế hoạch để chinh phục người Hát-so (49:29-30).

                Chúa đánh giá Kê-đa và Hát-so là những con người không có lòng quan tâm. Chung quanh Kê-đa và Hát-so không có tường thành bao bọc, dầu vậy, họ văn cảm thấy mình được bảo vệ. Họ sống trong nơi hoang vắng của sa mạc, cho nên họ tưởng họ được bình an khỏi kẻ thù (49:31).

                Tuy nhiên, họ vẫn không được an toàn đối với người Ba-by-lôn. Người Ba-by-lôn sẽ tìm thấy họ trong sa mạc và sẽ cướp bóc trâu bò và lạc đà của họ. Họ sẽ làm tan lạc người Kê-đa và Hát-so như trấu ở trước gió (49:32).

                Kê-đa sẽ trở thành hang chó rừng (49:33). Nơi ở của chó rừng là một ẩn dụ mà Giê-rê-mi thích sử dụng để mô tả những nơi mà con người không còn sống ở đó nữa. Bất cứ lúc nào loài người dời khỏi những thành phố, thì chó rừng sẽ dời vào đó ở.

                Giê-rê-mi đã rao giảng rằng Chúa cũng sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem trở thành nơi gặp gỡ của chó rừng (9:11). Ông còn nói thêm rằng tất cả những thành phố của Giu-đa sẽ trở thành hang chó rừng (10:22). Giê-rê-mi đã nhìn thấy sự đổ nát của Giê-ru-sa-lem sau khi người Ba-by-lôn tàn phá. Ông quan sát thấy chó rừng đã vào sống trong những đống đổ nát của thành phố và nuôi bú các cón nhỏ nó (Ca thương 4:3). Ông cũng nói tiên tri rằng, đến cuối cùng thậm chí Ba-by-lôn cũng sẽ trở thành hang của chó rừng (51:37).

                Bạn sẽ dùng những ẩn dụ gì để mô tả cảnh tan hoang và trống rỗng, là hậu quả cơn đoán xét dành cho những con người chối bỏ Ngài?
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn