17:13 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91418

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23100451

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Chủ nhật - 15/03/2015 21:18
CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

“Bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, nên hết thảy anh em đều là con trai của Đức Chúa Trời”. Ga-la-ti 3:26

 
CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
               “Bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, nên hết thảy anh em đều là con trai của Đức Chúa Trời”.    Ga-la-ti 3:26 

              Đức Chúa Trời vốn là Cha chung của tất cả các con cái Ngài. Bạn là người ít đức tin và thường nói: “Ồ, phải chi tôi có lòng can đảm của người nhiều đức tin để mua nổi thanh gươm của người ấy và dũng cảm như người ấy. Nhưng khổ quá! Chỉ cần vấp một cọng rơm là tôi lảo đảo và chỉ thấy một chiếc bóng là tôi đã sợ rồi! “Hỡi bạn là người ít đức tin hãy nghe đây: Người có đức tin lớn là con Đức Chúa Trời, mà bạn cũng là con Đức Chúa Trời, kẻ có đức tin lớn không có chút gì hơn bạn về phương diện làm con Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ và Phao-lô là hai sứ đồ được sủng ái nhất đều ở trong gia đình của Đấng Chí Cao; và chính bạn cũng vậy. Người tín đồ Đấng Christ yếu đuối cũng là con Đức Chúa Trời y như người tín đồ mạnh mẽ. 
 

              Tất cả các tên đều được ghi trong cùng một quyển sổ gia đình. Có thể là người này có ơn, có tài hơn người kia, nhưng Đức Chúa Trời là của chúng ta ở trên trời vẫn trìu mến mọi người như nhau. Người này có thể làm nhiều việc lớn và rạng danh Cha mình nhiều hơn, nhưng người hèn mọn nhất có tên trong nước trời cũng là con Đức Chúa Trời y như người được liệt vào hàng dũng sĩ của Vua. Xin dùng điều trên đây để giúp chúng ta được khuyến khích và được yên ủi mỗi khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời và thưa “Lạy Cha chúng tôi”. 
 
              Tuy nhiên, dầu chúng ta được yên ủi khi biết như thế, xin chúng ta đừng bằng lòng với phần đức tin yếu đuối của mình. Nhưng hãy noi gương các sứ đồ mà cầu xin cho đức tin chúng ta cứ ngày càng gia tăng. Dầu đức tin chúng ta có yếu đuối đến đâu, nếu đó là đức tin thật vào Đấng Christ, cuối cùng chúng ta sẽ thuộc vào thiên đàng, nhưng trên thiên lộ chúng ta không làm sáng danh Chúa nên cũng sẽ không được tràn ngập niềm vui và sự bình an trong lòng. Như thế, nếu bạn muốn sống làm rạng danh Đấng Christ và được vui vẻ phục vụ Ngài. Hãy tìm cầu để thần linh của địa vị làm con được đổ đầy cho bạn ngày càng trọn vẹn hơn, cho đến khi nào sự thương yêu trọn vẹn thì sẽ vứt bỏ sự sợ hãi. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn