13:42 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24408

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23033441

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHÚA BẮT LẤY TÔI

Thứ năm - 12/03/2015 21:26
CHÚA BẮT LẤY TÔI

CHÚA BẮT LẤY TÔI

“Nô-ê giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình” Sáng Thế Ký 8:9
CHÚA BẮT LẤY TÔI
 

             “Nô-ê giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình”  Sáng Thế Ký 8:9 
 

            Quá mệt mỏi sau khi đã bay lang thang khắp nơi, cuối cùng chim bồ câu trở vào tàu là nơi duy nhất có thể nghỉ ngơi. Nó đã bay thật nặng nề, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống và chẳng bao giờ về đến tàu được. Nhưng nó đã chiến đầu. Nô-ê cũng trông con bồ câu của ông suốt ngày và đang sẵn sàng để nhận nó vào tàu. Nó chỉ còn đủ sức để bay về đến mép tàu, dường như không có sức để đáp xuống nữa và sắp rơi xuống, khi Nô-ê đưa tay ra và bắt nó vào với ông.

            Xin chú ý là ông đã “bắt lấy bồ câu, đem vào tàu với mình”. Chim bồ câu đã không tự nó bay thẳng vào tàu, nhưng vì sợ hãi hay quá mệt mỏi nên không thể làm như thế: Nó bay thật xa tùy sức nó, rồi ông giơ tay ra bắt tay nó và đem vào trong tàu với mình. Hành động thương xót ấy đã được chứng tỏ đối với con chim bồ câu đang bay lang thang đây đó, nhưng nó không hề bị quở trách vì việc bay dông dài đó. 

            Nó được đem ngay vào trong với tình trạng sức khoe của nó. Đối với bạn là tội nhân tìm: cầu Chúa, thì trường hợp của bạn cũng sẽ giống như vậy; bạn sẽ được tiếp nhận với tất cả tối lỗi của bạn. Những lời đầy ân hậu của Đức Chúa Trời phán với bạn là: Hãy trở về; chỉ cần bạn quay lạị mà thôi”: Sao? Không một lời nào khác nữa sao? Không “Chỉ cần quay lại mà thôi”. Lần này, miệng chim bồ câu không có ngậm nhánh ô-li-ve; không có gì khác hơn chính nó với chuyến bay la cà khắp nơi ngày hôm ấy; nhưng “chỉ cần quay về” và nó đã quay về, nên Nô-ê bắt nó vào tàu với ông. Thưa bạn là kẻ lưu lạc lang thang; hãy cứ bay về! Thưa bạn là người vẫn rụt rè như chim bồ câu. Hãy cứ bay về! Dầu bạn tự nghĩ mình đen như quạ với những nét bùn nhơ tội lỗi, hãy quay lại, hãy trở về với Cứu Chúa: Mỗi phút chần chờ chỉ làm gia tăng nỗi khốn khổ của bạn mà thôi; mọi cố gắng tự làm duyên để biến mình trở thành xứng đáng với Chúa Giê-xu đều là phí công vô ích. 

            Hãy đến với tình trạng của bạn có hiện tại. “Hỡi những người Y-sơ-ra-ên, sa ngã, hãy trở lại”. Chúa không bảo: “Hỡi những người Y-sơ-ra-ên biết ăn năn, hãy trở lại” (chắc chắn là cũng có một lời mời gọi như thể nữa), nhưng là những kẻ “sa ngã”, với tư cách một người sa ngã và tất cả những tội lỗi do sự sa ngã gây nên trong người. Hãy trở lại, trở lại, trở lại! Chúa Giê-xu đang chờ bạn! Ngài sẽ giơ tay ra để “bắt bạn vào với Ngài” với ngôi nhà đích thực của lòng bạn. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn