12:07 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 11228

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100191

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23109224

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

ĐI ĐẾN CÙNG CHÚA

Chủ nhật - 08/03/2015 21:21
ĐI ĐẾN CÙNG CHÚA

ĐI ĐẾN CÙNG CHÚA

“Các ngươi hãy đứng dậy, đi đi” Mi-chê 2:10
 
ĐI ĐẾN CÙNG CHÚA

               “Các ngươi hãy đứng dậy, đi đi” Mi-chê 2:10 
  
               Đã sắp đến lúc lệnh truyền: “Các ngươi hãy đứng dậy, đi đi!” sẽ đến với chúng ta, cũng như nó phải đến với tất cả mọi người. “Hãy đứng dậy, lìa bỏ ngôi nhà ngươi đang ở, thành phố ngươi từng làm ăn buôn bán, gia đình, bè bạn ngươi, mà ra đi. Hãy đứng dậy, thực hiện chuyến đi cuối cùng của người.” Chúng ta đã được biết gì về chuyến đi ấy? Chúng ta đã được biết gì về xứ mà chúng ta phải đến? Chúng ta đã được đọc về nó chút ít, Đức Thánh Linh cũng có tiết lộ cho chúng ta vài điều; nhưng đối với các xứ sở dành cho tương lai ấy, chúng ta chỉ biết được quá ít? Chúng ta biết là có một con sông màu đen và nhiều sóng gió gọi là “Tử Hà”. Đức Chúa Trời truyền lịnh cho chúng ta phải vượt qua con sông ấy và hứa rằng Ngài luôn luôn ở bên cạnh ta. Rồi sau khi chết, sẽ có gì xảy ra? Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của chúng ta, sẽ có một phong cảnh kỳ diệu như thế nào? Tầm mắt chúng ta sẽ bao quát một khung cảnh rực rỡ, quang vinh ra sao? Chưa có một du khách nào đã từ đó trở lại về nói cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta được biết vừa đủ về nước thiên đàng để giúp chúng ta vừa vui mừng vừa hoan hỉ tiếp đón tờ “trát” gọi mình. Cuộc du hành xuyên qua sự chết có thể sẽ đen tối, nhưng chúng ta sẽ tiến bước không sợ hãi gì, vì biết rằng Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta băng qua trũng sầu thảm. Do đó, chúng ta không cần sợ tai họa nào. Chúng ta sẽ từ giã mọi người chúng ta từng quen biết và yêu mến tại đây, nhưng chúng ta sẽ về nhà Cha chúng ta, nơi Chúa Giê-xu đang ở, sẽ đến nơi thành có nền vững chắc, “mà Đức Chúa Trời chính là Đấng xây và lập nền”. Bây giờ là lần cuối cùng chúng ta được đưa đi, để đến ở đời đời với Đấng chúng ta yêu mến, giữa những người thuộc về Ngài và trước hiện diện của Đức Chúa Trời. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy suy nghĩ về một cõi thiên đàng như thế. Nó sẽ giúp bạn rảo bước và quên đi những khổ nhọc dọc đường. Trũng nước mắt này chỉ là con đường dẫn chúng ta đến xứ tốt đẹp đó; thế gian đầy đau khổ này chỉ là thột bực tam cấp để chúng ta bước vào thế giới phước hạnh.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn