06:59 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 11232

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 85988

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095021

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

THỜ PHƯỢNG BẰNG TÌNH YÊU

Thứ năm - 05/03/2015 20:13
THỜ PHƯỢNG BẰNG TÌNH YÊU

THỜ PHƯỢNG BẰNG TÌNH YÊU

“Có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài” Thi-thiên 45:8

THỜ PHƯỢNG BẰNG TÌNH YÊU


                “Có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài” Thi-thiên 45:8 
  
                Nhưng ai đã được cái ưu quyền để làm cho Cứu Chúa vui vẻ như thế? Hội thánh Ngài dân Ngài. Có thể như thể chăng? Ngài làm cho chúng ta vui mừng, nhưngchúng ta làm thế nào cho Ngài vui mừng? Bằng tình yêu của của chúng ta. Ôi, chúng ta từng suy nghĩ về nó một cách lạnh nhạt, mơ hồ; cho nên lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải thống hối thú nhận như vậy, nhưng đối với Đấng Christ thì đó là vô cùng êm dịu, ngọt ngào. Hãy nghe lời vàng ngọc của chính Ngài tán dương tình yêu ấy trong sách Nhã-ca: “Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ái tình mình đẹp là dường nào! Ái tình mình ngon hơn rượu? “Một tấm lòng chất chứa tình yêu rất được Ngài yêu thích. Lúc bạn tựa đầu vào ngực Ngài, chẳng những bạn nhận được niềm vui Ngài ban, mà còn làm cho Ngài vui nữa! Lúc bạn vì yêu Ngài mà nhìn chăm vào gương mặt rạng rỡ hào quang của Ngài, thì chẳng những bạn được yên tâm mà bạn còn khiến cho Ngài vui thích nữa. Lời ca tụng của chúng ta, không phải chỉ là những tiếng ca trên đầu môi chốt lưỡi nhưng là giai điệu xuất phát từ một tấm lòng biết tri ân sâu xa cũng khiến Ngài vui mừng. Những của dâng của chúng ta cũng khiến Ngài đẹp lòng; Ngài thích chúng ta đặt thì giờ tài năng, của cải chúng ta lên bàn thờ Ngài, không phải vì giá trị của những gì chúng ta dâng lên, nhưng vì phần động cơ đã thúc đẩy chúng ta dâng lên. Đối với Ngài, những lễ vật hèn mọn của các thánh đồ Ngài còn đáng nhận hơn ngàn vàng. Đối với Ngài sự thánh khiết là nhủ hương và một dược. Hãy tha thứ cho kẻ thù, ấy là bạn làm vui lòng Đấng Christ; nay phân phát của cải cho kẻ nghèo, Ngài sẽ vui mừng; hãy cứu nhiều linh hồn người ta, ấy là bạn tạo cơ hội cho Ngài thấy con quặn thắt của chính tâm hồn Ngài; hãy truyền giảng tin lành, bạn sẽ là thức hương thơm cho Ngài; hãy đến với những người dốt nát và giơ cao thập tự giá của Ngài lên, tức là bạn tôn vinh Ngài vậy. Ngay giờ này, quyền đập vỡ chiếc bình bằng ngọc để đổ chất dầu quý giá lên đầu Ngài, như người đàn bà xưa kia đã làm vẫn nằm trong tay bạn. Hành động của người ấy vẫn còn được mọi người ghi nhớ bất cứ nơi nào Tin Lành được truyền giảng. Thế thì bạn từ chối chăng? Bạn sẽ không chịu dâng cho Chúa yêu dấu của bạn bằng trầm hương, xương bồ và nhục quế của lời tán tụng xuất phát từ đáy lòng bạn sao? Phải, hỡi các điện ngà, các ngươi sẽ được nghe: những bài ca của các thánh!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn