09:15 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 10572

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99535

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108568

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

ĐẤNG GIẢI CỨU TÔI

Thứ sáu - 06/03/2015 19:57
ĐẤNG GIẢI CỨU TÔI

ĐẤNG GIẢI CỨU TÔI

“Ngài sẽ giải cứu người khỏi kẻ nhử chim” Thi thiên 91:3
 

              ĐẤNG GIẢI CỨU TÔI
 

              “Ngài sẽ giải cứu người khỏi kẻ nhử chim”  Thi thiên 91:3
  


              Đức Chúa Trời giải thoát dân sự Ngài khỏi lưới bẫy của kẻ thù theo hai ý nghĩa: Khỏi và ra khỏi. Trước hết Ngài giải cứu họ ra khỏi lưới bẫy, nghĩa là không thể cho họ mắc vào đó; và thứ hai, nếu họ rủi bị sa bẫy rồi, Ngìa sẽ cứu họ ra khỏi đó. Đối với một số người, lời hứa đầu thật vô cùng quý báu; đối với một số khác thì lời hứa thứ hai lại tốt hơn. 

              “Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi lưới bẫy. “Giải cứu như thế nào? Hoạn nạn th ường là phương pháp Đức Chúa Trời dùng để giải cứu chúng ta. Ngài biết rằng thái độ quay lưng lại cửa chúng ta. Chẳng bao lâu sẽ đưa chúng ta đến chỗ bị huỷ diệt, cho nên do tình thương, Ngài đưa ngọn roi ra. Chúng ta hỏi Ngài:” Lạy Chúa, sao vậy?” vì không biết rằng cơn hoạn nạn chúng ta đó chính là phương tiện để giải cứu chúng ta khỏi một tội ác vô cùng lớn lao, nặng nề hơn. Nhiều người đã được cứu khỏi cơn tàn hại nhờ những cơn sầu muộn, những cây thập tự như thế; nhưng cơn hoạn nạn ấy đã khiến lũ chim sợ hãi và khỏi sa vào lưới. Có những trường hợp khác, Đức Chúa Trời giúp người của Ngài khỏi sa bẫy của kẻ nhử chim bằng cách cho họ một sức mạnh thuộc linh lớn lao để khi bị cám dỗ làm ác, họ có thể trả lời:” Làm sao tôi dám làm điều ác dường ấy, và phạm tội cùng Đức Chúa Trời?” Nhưng thật khốn nạn biết bao nếu trong một giây lát khốn nạn, người tín đồ lỡ xa vào bẫy, nhưng Đức Chúa Trời cương quyết kéo người ấy ra khỏi đó! Ôi,hỡi bạn là kẻ đã quay lưng đi, hãy ngã lòng, nhưng đừng thất vọng. Dầu bạn đã lạc xa đến đâu đi nữa, hãy nghe lời phán của Đấng Cứu chuộc;’’ Hỡi các con cái đã xa ngã, hã trở lại, ta sẽ thương xót các ngươi”. Nhưng bạn bảo là không thể quay lại vì bạn đã bị cầm tù rồi chăng? Thế thì hãy nghe lời hứa này;” Ngài chắc chắn sẽ giải cứu ngươi ra khỏi bẫy lưới của kẻ nhử chim.’’ Bạn sẽ được kéo ra khỏi mọi điều ác bạn từng sa vào, và dầu bạn không chịu ăn năng về đường lối mình, Ngài là Đấng yêu thương bạn sẽ chẳng bao giờ từ bỏ bạn, Ngài sẽ tiếp nhận bạn, ban cho bạn niềm vui, để các xương cốt Ngài đã bẻ gãy được khoái lạc. Không một con chim thuỵ hồng lại bị chết trong bẫy của kẻ thù.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn