17:04 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77112

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086145

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

SỐNG VÌ ĐẤNG CHRIST

Thứ hai - 09/03/2015 21:01
SỐNG VÌ ĐẤNG CHRIST

SỐNG VÌ ĐẤNG CHRIST

“Vì đối với tôi sống là Christ” Phi-líp 1:21


SỐNG VÌ ĐẤNG CHRIST


      “Vì đối với  tôi sống là Christ” Phi-líp 1:21

      “Không phải là người tín hữu vốn luôn luôn sống cho Đấng Christ. Người ấy chỉ làm như thế lúc Thánh Linh của Đức Chúa Trời cáo trách người ấy về tội, và lúc nhờ ân điển, người ấy được đưa đến gần để thấy Cứu Chúa đang hấp hối để làm của lễ chuộc tội cho mình. Từ lúc được sự tái sanh thiên thượng đó, người ấy mới bắt đầu sống cho Đấng Christ. Đối với  các tín hữu, Chúa Giê-xu là viên ngọc châu vô giá mà chúng ta sẵn sàng bán hết gia tài để đổi lấy. Ngài đã hoàn toàn chiếm được trái tim của chúng ta, đến nỗi lòng chúng ta chỉ đập vì Ngài mà thôi; chúng ta muốn sống để Ngài được rạng danh và sẵn sàng chết để bảo vệ Tin lành của Ngài; Ngài là gương mẩu cho đời sống chúng ta, là cái khuôn để điều khắc cá tính chúng ta. Câu trên đây của Phao-lô còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc hơn điều nhiều người vẫn còn nghĩ; nó ngụ ý rằng mục tiêu và cứu cánh của đời sống ông là Đấng Christ, tức là, chính đời sống ông là Chúa Giê-xu. Theo cách  nói của một vị thánh ngày xưa thì ông đã ăn, uống, ngủ bằng sự sống đời đời. Chúa Giê-xu chính là hơi thở của ông, là linh hồn của linh hồn ông, là trái tim của trái tim ông, là sự sống của mạng sống ông. Với tư cách một người xưng mình là tín đồ Đấng Christ, bạn có thể nói rằng mình đang sống đúng với ý niệm ấy không? Bạn có thể thành thật nói rằng bạn làm ăn buôn bán là vì Đấng Christ chăng? Việc bạn đang làm không phải là vì bạn muốn cho chính bạn trở thành giàu có, danh vọng, cho gia đình bạn càng được nhiều của cải, lợi lộc hơn sao? Có khi nào bạn tự vấn: phải chăng đó là một lý do đê tiện? Đối với  người tìn đồ Đấng Christ thì đúng như vậy. Người ấy tự xưng rằng mình sống cho Chúa, vì Chúa; vậy làm sao người ấy còn có thể sống vì một đối tượng khác mà khôngỏi phạm tội ngoại tình thuộc linh? Nhiều người đã giữ đúng nguyên tắc này đến một mức độ nào đó; nhưng ai là người dám tuyên bố rằng mình hoàn toàn sống cho Đấng Christ như sứ đồ Phao-lô đã nói? Thật vậy, chỉ có Ngài mới là sự sống đích thực của người tín đồ, là nguồn mạch, là sự nâng đở, là lề lối, là cứu cánh của đời sống người ấy; tất cả đều được thâu tóm trong hai chữ Christ Giê-xu. Lạy Chúa, xin tiếp nhận con; con xin trình diện trước mặt Ngài, nguyện chỉ sống trong Ngài và cho Ngài mà thôi. Xin dùng con như con bò tơ đang đứng giữa cái cày và bàn thờ, để hoặc làm việc cho Chúa, hoặc được dâng lên làm sinh tế cho Ngài; xin giúp con thực hiện câu khẩu hiệu này: “sẵn sàng cho cả hai công tác vừa kể”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn