09:43 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 9409

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73493

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23082526

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

ĐẰNG SAU SỰ THỬ THÁCH

Thứ ba - 10/03/2015 21:17
ĐẰNG SAU SỰ THỬ THÁCH

ĐẰNG SAU SỰ THỬ THÁCH

“Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” Gióp 10:12


ĐẰNG SAU SỰ THỬ THÁCH 
 
                     “Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi”  Gióp 10:12
 

                   Thưa bạn là người đang gặp thử thách, có lẽ Chúa làm vậy để phát triển các ân tứ, tài năng của bạn. Có lẽ bạn có một số tài năng mà nếu không gặp thử thách, bạn sẽ chẳng bao giờ khám phá ra. Bạn há không biết rằng vào mùa hè thì trông dường như đức tin bạn không lớn bằng lúc mùa đông sao? Tình thương giống con đom đóm, chỉ sáng chói giữa đêm tối mà thôi. Chính hi vọng càng giống như ngôi sao: không ai thấy nó dưới ánh sáng của mặt trời thịnh vượng, mà chỉ được phát giác giữa đêm tối của nghịch cảnh. Hoạn nạn thường giống phần nền màu đen để Đức Chúa Trời đặt lên đó những viên trân châu là các ân tứ của con cái Ngài, để khiến chúng càng sáng chói hơn. Mới đây chưa bao lâu bạn đã từng quỳ gối xuống và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con sợ là con không có đức tin: xin cho con biết là con có đức tin. Phải chăng dầu bạn chỉ cầu nguyện một cách vô ý thức, thật ra bạn đã cầu xin sự thử thách, vì làm sao bạn có thể biết được mình có đức tin nếu đức tin ấy chưa được đem ra sử dụng? Chắc chắn rằng, Đức Chúa Trời thường đem thử thách đến cho chúng ta để chúng ta khám phá ra các ân tứ của mình và để chúng ta được chứng chắc là có các ân tứ ấy. Ngoài ra, chẳng những chúng ta khám phá ra các ân tứ ấy, mà hậu quả của những cơn thử thách thánh hóa chúng ta sẽ khiến cho các ân tứ ấy thật sự lớn lên. Đức Chúa Trời thường cất đi sự yên vui và các ưu quyền của chúng ta, để khiến chúng ta trở thành những tín đồ tốt hơn của Đấng Christ. Ngài không huấn luyện binh sĩ Ngài trong những lều trại có đầy đủ tiện nghi và xa xí phẩm, nhưng bằng cách giày vò họ, bắt buộc họ phải đi bộ rất xa, làm nhiều công việc thật khó khăn, nặng nhọc. Ngài khiến họ vượt suối, qua sông, leo núi và đi bộ đường trường, vai phải mang những “ba lô” sầu muộn thật nặng. Thế thì thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, phải chăng đó là lý do về nhưng hoạn nạn bạn đang trải qua? Phải chăng Chúa đã vạch rõ cho bạn thấy các tài năng, ân tứ của bạn và khiến chúng tăng trưởng, phát triển? Phải chăng chính vì lý do ấy mà Ngài đang tranh luận với bạn?

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn