14:22 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89775

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23098808

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CON TÀU YÊU THƯƠNG

Thứ tư - 17/06/2015 21:18
CON TÀU YÊU THƯƠNG

CON TÀU YÊU THƯƠNG

“Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại” Sáng Thế Ký 7:16

CON TÀU YÊU THƯƠNG

                 “Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại”       Sáng Thế Ký 7:16 

                Nô-ê bị bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời giam chặt trong tàu, cách biệt với cả thế gian. Cánh cửa của sự tuyển chọn đã được xen vào giữa chúng ta và thế gian đang nằm trong tay ma quỷ. Chúng ta không thuộc về thế gian cũng như chúng ta không hề thuộc về thế gian. Chúng ta không thể tham dự vào những tội lỗi, sự vui vẻ và những gì đám đông đang theo đuổi; chúng ta không thể rong chơi trên các đường phố Hư Hoa Thành với các con cái của sự tối tăm, bởi vì Cha chúng ta ở trên trời đã nhốt chúng ta vào tàu. Nô-ê đã bị nhốt trong tàu với Đức Chúa Trời mình. Lời mời gọi của Chúa là “Hãy vào tàu” theo đó, Ngài tỏ rõ ràng rằng chính Ngài cũng muốn ở trong tàu với đầy tớ Ngài và gia đình Nô-ê. Như thế, tất cả những kẻ được chọn để ở trong Đức Chúa Trời và Ngài ngự trong họ.
 

                Phước thay cho những người nào được sống trong vòng thân mật với cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiện thân, gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Xin chúng ta đừng xem thường tiếng kêu gọi dịu dàng rằng: “Hỡi dân ta, hãy đến, vào phòng kia và đóng cửa lại, ẩn mình trong chốc lát cho đến chừng nào cơn giận đã qua đi.” Nô-ê phải chịu nhốt trong tàu để không một tai hại nào có thể xảy đến được cho ông. Nước lụt chỉ có thể nâng ông càng cao lên gần với thiên đàng và gió chỉ có thể thổi cho tàu ông chạy nhanh hơn trên đường đi. Bên ngoài tàu là cảnh tàn phá hoàn toàn, nhưng bên trong tàu có sự yên nghỉ và bình an. Ngoài Đấng Christ chúng ta bị hư mất, nhưng trong Đấng Christ, chúng ta được an toàn. Nô-ê bị nhốt trong tàu một cách khiến cho ông cũng chẳng thèm đi ra nữa và những ai đã ở trong Đấng Christ đều thuộc về Ngài đời đời. Họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đi ra ngoài nữa, vì lòng thành tín đời đời đã bắt nhìn họ để những mưu mô quỷ quyệt của hỏa ngục chẳng bao giờ kéo họ ra được nữa.
 
                Nhà Vua của dòng dõi Đa-vít đã đóng thì không có ai mở được; rồi vào ngày tận thế với tư cách Chủ Nhà, Ngài sẽ đứng lên đóng cửa lại, thì những kẻ tự xưng là quen biết Ngài sẽ đến để gõ cửa và gọi Ngài: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi”, vì cùng một cánh cửa đã nhốt các trinh nữ khôn ngoan bên trong cũng sẽ đóng chặt đối với các trinh nữ dại dột đời đời. Lạy Chúa, xin lấy ân điển Ngài nhốt con vào bên trong.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn