01:55 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 6851

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23039941

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

DANH XƯNG “CON NGƯỜI”

Thứ hai - 08/06/2015 22:29
DANH XƯNG “CON NGƯỜI”

DANH XƯNG “CON NGƯỜI”

“Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vồn ở trên trời” Giăng 3:13

 
DANH XƯNG “CON NGƯỜI”
 
                  “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vồn ở trên trời”  Giăng 3:13 
 

                 Chúa chúng ta rất thường dùng danh hiệu “Con người”. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể luôn luôn tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Cha đời đời, Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Chúa Bình an. Nhưng hãy nhìn xem thái độ khiêm nhượng của Chúa Giê-xu! Ngài thích tự xưng là Con người. Xin chúng ta học nơi Cứu Chúa một bài học về thái độ hạ mình; xin chúng ta đừng theo đuổi những danh tiếng lớn, những học vị cao. 

                 Tuy nhiên, ở đây còn có một ý niệm dịu dạng hơn nhiều. Chúa Giê-xu rất yêu mếu loài người, đến nỗi Ngài thích đề cao họ; mà vì làm người là một vinh dự cao, một phẩm tước lớn, cho nên Chúa Giê-xu là Con người. Ngài có thói quen phô trương danh hiệu nầy để được treo như những ngôi sao đế vương trên ngực nhân loại và bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho con cháu Áp-ra-ham. Con người, bất cứ lúc nào Ngàisử dụng tiếng ấy, tức là Ngài tạo ra một vầng hào quang bao quanh đầu các con cái A-đam. Nhưng có lẽ cũng còn một ý niệm quý báu hơn nữa. Chúa Giê-xu tự xưng là Con Người để diễn tả duy nhất tính và liên đới tính của Ngài với dân Ngài. 

                 Làm vậy, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Ngài là Đấng mà chúng ta có thể đến gần mà không cần sợ hãi. Vì Ngài là người nên chúng ta có thể giao cho Ngài tất cả những buồn khổ hoạn nạn của chúng ta. Vì kinh nghiệm, Ngài từng biết rõ những điều đó, từng đích thân chịu khổ với tư cách “Con Người” cho nên Ngài có thể cứu giúp và an ủi chúng ta. Hoan nghinh Chúa Giê-xu đáng được chúc tụng! Ngài vẫn dùng mãi cái danh hiệu êm dịu, nhìn nhận rằng mình là một người anh em, một bà con gần, là biểu tượng thiết thân về ân điển; thái độ hạ mình và tình yêuNgài đối với chúng tôi. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn