13:04 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35580

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23044613

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH

Chủ nhật - 14/06/2015 21:26
CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH

CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH

“Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh cũng có những điều ưa muốn trái với của xác thịt” Ga-la-ti 5:17

CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH

              “Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh cũng có những điều ưa muốn trái với của xác thịt”   Ga-la-ti 5:17
 

              Trong lòng của mỗi tín hữu luôn luôn có sự chiến đấu giữa bản tính cũ và bản tính mới. Bản tính cũ hoạt động rất tích cực, không để một cơ hội nào trôi qua mà không tận dụng mọi thứ khí giới, giết người của nó để chống lại ân điển đã tái sanh chúng ta; trong khi ngược lại, bản tính mới cũng luôn luôn cảnh giác để chống lại hầu tiêu diệt kẻ thù. Ân điển bên trong chúng ta sẽ sử dụng sự cầu nguyện, đức tin, hi vọng và tình thương để trục xuất điều ác; nó mặc vào “toàn bộ binh giáp” của Đức Chúa Trời và chiến đấu rất hăng.

              Hai bản tính chống đối nhau đó sẽ chẳng bao giờ ngưng chiến đấu bao lâu chúng ta còn sống trên đời này. Trận đánh giữa “Cơ Đốc đồ” với “A-bô-li-ôn” kéo dài suốt ba giờ nhưng trận đánh giữa người tín đồ Đấng Christ với chính mình sẽ kéo dài suốt đường đi từ khung Cửa Vượt Qua cho đến sông Giô-đanh. Kẻ thù vốn có căn cứ vững chắc trong lòng chúng ta đến nỗi chúng ta không thể nào trục xuất nổi chúng khi còn sống, trong thân xác này: nhưng dầu chúng ta bị bao vây chặt chẽ, dầu phải chiến đấu gay go, chúng ta vẫn có một Đấng phù hộ toàn năng là Chúa Giê-xu, vị Tướng Lãnh của sự cứu rỗi chúng ta, ở luôn với chúng ta và bảo đảm rằng đến cuối cùng chúng ta sẽ nhờ Ngài mà thắng hơn bội phần. Với phần trợ giúp đó, bản tính mới của người được tái sánh vượt hẳn các kẻ thù của mình.

              Hôm nay, bạn phải chiến đấu với kẻ thù chăng? Phải chăng cả quỷ Sa-tan thế gian lẫn xác thịt đều chống lại bạn? Xin đừng ngã lòng hay kinh hãi: Hãy chiến đấu đi! Vì chính Đức Chúa Trời đang ở với bạn! Giê-hô-va Ni-si là ngọn cờ của bạn và Giê-hô-va Rô-phi là Đấng chữa lành các vết thương cho bạn. Đừng sợ, bạn sẽ thắng trận, vì có ai đánh bại được Đấng Vô sở bất năng? Hãy “nhìn xem Chúa Giê-xu” và chiến đấu, dầu cuộc tranh chấp có dai dẵng, gay go, chiến thắng sẽ rất vẻ vang và phần thường được hứa ban cho sẽ vô cùng rực rỡ.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
 
Từ khóa: những điều

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn