17:48 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267429

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996836

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

TRƯỞNG THÀNH TRONG ÂN ĐIỂN

Thứ tư - 10/06/2015 21:26
TRƯỞNG THÀNH TRONG ÂN ĐIỂN

TRƯỞNG THÀNH TRONG ÂN ĐIỂN

“Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn” Lu-ca 14:10

 
TRƯỞNG THÀNH TRONG ÂN ĐIỂN
 
             “Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn”     Lu-ca 14:10
 

             Lúc đời sống dựa vào ân điển bắt đầu trong linh hồn chúng ta, lẽ dĩ nhiên là chúng ta đã rất run rẩy, sợ hãi mà đến gần Đức Chúa Trời. Linh hồn ý thức được tội lỗi mình do đó đã hạ mình xuống, rất sợ hãi trong vị trí vô cùng nghiêm trọng đó. Nó tự gieo mình xuống đất trước sự cao cả của Đức Giê-hô-va mà nó đang ra mắt. Nó cúi xuống thật thấp với ý thức thành thật về sự hèn hạ của mình.
 

             Nhưng trong đời sống tiếp theo đó, lúc người tín đồ Đấng Christ càng trưởng thành trong ân điển, dầu người ấy vẫn không quên vị trí quan trọng của mình, chẳng bao giờ mất đi nỗi sợ sệt thánh khiết về địa vị đó của mình, là điều phải luôn ở trong tâm trí một người đã nhận lãnh ân điển lúc người ấy ra mắt một Đức Chúa Trời là Đấng có quyền tạo ra cũng có quyền phá hủy; Nhưng nỗi lo sợ của người ấy đã bị lột bỏ mọi điều kinh hoàng để trở thành một thái độ tôn kính chớ không còn bị sự sợ hãi che mờ nữa.
 

             Người ấy được kêu gọi đến một điểm cao hơn, một địa vị quan trọng hơn bên cạnh Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Rồi người của Đức Chúa Trời bước đi giữa ánh sáng huy hoàng của Thần tánh, che mặt lại như vị chê-ru-bin quang vinh nhờ hai cánh tức là huyết và sự công nghĩa của Chúa Giê-xu Christ, sẽ tẩy tâm thần tôn kính và hạ mình để đến gần ngôi Chúa. Và sau khi được thấy Đức Chúa Trời của tình thương, của sự thiện hảo và của lòng nhơn từ tại đó, người ấy sẽ hiểu về bản tánh của một Đức Chúa Trời trong giao ước, chớ không phải là thấy Thần tánh tuyệt đối của Ngài.
 

             Người ấy sẽ thấy sự thiện hảo hơn là sự cao cả của Đức Chúa Trời, thấy lòng yêu thương của Ngài nhiều hơn là vẻ oai nghiêm Ngài. Bấy giờ, người ấy sẽ càng hạ mình hơn trước, được tự do thiêng liêng nhiều hơn trong việc cầu thay; Vì trong lúc người ấy quỳ lạy trước quang vinh của Đức Chúa Trời Vô Hạn, người ấy sẽ được phần ý thức mới mẻ của việc được đứng trước lòng thương xót vô biên, tình thương yêu vô hạn và biết rõ là mình đã được tiếp nhận trong Chúa yêu quý.
 
             Như vậy, người tín hữu được khuyên bảo hãy lên cao hơn để có thể từng trải cái đặc quyền được vui mừng trong Đức Chúa Trời và đến càng gần Ngài hơn nữa bằng thái độ tin cậy, thánh khiết để kêu lên rằng: “A-ba! Cha!”
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn