01:57 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 4051

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60790

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23069823

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

SỨC MỚI

Thứ năm - 04/06/2015 20:49
SỨC MỚI

SỨC MỚI

“Các dân tộc hãy lấy sức mới” Ê-sai 41:1.

  SỨC MỚI
 
             “Các dân tộc hãy lấy sức mới” Ê-sai 41:1.
 
             Mọi sự trên đời này cần được đổi mới luôn. Không có vật thọ tạo nào tự nhiên tồn tại. Lời khuyên của tác giả Thi thiên là: “Chúa làm cho mặt đất ra mới”. Cả đến cây cối không hề tự khiến chúng kiệt quệ vì lo âu, giảm thọ vì lao khổ, cũng vẫn phải uống nước từ trời mưa xuống, hút những chất màu từ các kho tàng giấu kín dưới đất. Những cây bách hương Đức Chúa Trời đã trồng tại Li-ban cũng chỉ sống được nhờ mỗi ngày hút chất nhựa tươi mới từ lòng đất. Sự sống của con người cũng không thể duy trì nếu không nhờ Đức Chúa Trời để luôn luôn đổi mới. Chúng ta cần ăn uống thường xuyên để bồi bổ những gì cơ thể đã phí phạm, cho nên muốn bồi bổ những gì linh hồn đã tiêu thụ, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng nó bằng Kinh Thánh, hoặc bằng cách nghe giag3 lời của Đức Chúa Trời hay bằng cách đưa linh hồn chúng ta đến ngời trước bàn ăn đầy chất béo bổ của các mạng lệnh Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xem thường các phương pháp ấy, chúng ta sẽ bị hao hụt trầm trọng các ân tứ của Chúa! Nếu sống mà không chăm chỉ sử dụng lời Chúa hoặc sự cầu nguyện thầm kín, người thánh đồ sẽ trở thành nghèo khôngổ, đói khát biết bao! Nếu lòn mộ đạo của chúng ta có thể sống mà không cần đến Đức Chúa Trời, thì nó không hề do Đức Chúa Trời tạo ra; nó chỉ là một giấc mộng, vì nếu Đức Chúa Trời thực sự đã ssinh ra nó, thì nó phải trông mong nơi Ngài y như những đoá hoa trong đợi sương mai. Nếu không được thường xuyên bồi dưỡng, chúng ta sẽ không sẵn sàng chống lại những cuộc tấn công không ngừng của hoả ngục, những cơn khốn nạn nghiêm trọng của thiên đàng và cả những chiến đấu nội tâm. Khi cơn lốc nổi lên, khốn thay cho cội cây nào đã không được hấp thụ đầy đủ chất nhựa tươi mới, đã không có những dây rễ chằng chịt bám chặt bào lòng đất đá. Khi bão tố nội lên, khốn thay cho những kẻ đi biển nào đã không cột chặt cột buồm, cũng chưa chịu thả neo, hay chưa tìm được hải cảng. Nếu chúng ta cho phép điều thiện ra yếu đuối hơn, điều ác chắn sẽ tập trung sức mạnh và chiến đấu không ngừng  để chế phục ta và như thế thì có thể là sau đó chúng ta sẽ gặp bối rối và đau khổ, gặp tình trạng sỉ nhục đáng phàn nàn. Xin chúng ta hãy hạ mình đến gần  ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, lời hứa “ai trông đợi Đức Giê-hô-va, thì chắc được sức mới” sẽ ứng nghiệm cho ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn