14:56 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36556

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23045589

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

GẦN VUA

Thứ hai - 15/06/2015 21:13
GẦN VUA

GẦN VUA

“Những người này là thợ gốm ở tại Nê-ta-im và Ghê-đê-ra (nghĩa là cây và hàng rào); chúng ở gần vua và làm công việc người” 1Sử ký 4 :23


GẦN VUA

               “Những người này là thợ gốm ở tại Nê-ta-im và Ghê-đê-ra (nghĩa là cây và hàng rào); chúng ở gần vua và làm công việc người”  1Sử ký 4 :23
 

               Thợ gốm không phải là hạng công nhân có địa vị cao nhất, nhưng vì “nhà vua” cần thợ gốm, do đó, họ đã đến làm công việc cho vua, dầu nguyên liệu đểhọ làm việc không có gì khác hơn đất sét. Chúng ta cũng cần tham gia những công tác nhỏ nhặt của Chúa, nhưng được làm bất cứ một công việc gì cho “vua” cũng đều là một đặc ân lớn lao; do đó, chúng ta sẽ mãi mãi trung tín với ơn kêu gọi, hi vọng rằng “dầu nằm giữa chuồng chiên, nhưng chúng ta sẽ như cảnh bồ câu dát bạc và như lông bồ câu bằng vàng”. Phần tiếp theo trong câu ấy cho chúng ta biết về những người ở giữa cây cối và hàng rào, chỉ có những công tác nặng nhọc phải làm là làm hàng rào và đào đất. Có lẽ họ thích sống trong thành phố, giữa sinh hoạt, giữa xã hội và các tiện nghi của thành phố; nhưng họ cũng vẫn đứng yên tại chỗ đã được chỉ định, vì chính họ cũng đang làm việc vua.

               Chỗ ở của chúng ta cũng đã được ấn định sẵn cho nền chúng ta cũng không nên dọn nhà mà đi chỉ vì có tánh khí bất thường, tùy hứng; chúng ta phải tìm cách phục vụ Chúa tại địa điểm mình trú ngụ bằng cách trở thành một nguồn phước cho người chung quanh. Những thợ gốm và người làm vườn được bầu bạn với nhà vua, vì họ ở “gần vua” và dầu sống giữa cây cối và hàng rào, họ vẫn ở đó với nhà vua. Không có một địa điểm hợp pháp, một công việc nào, dầu hèn hạ đến đâu, lại có thể ngăn trở chúng ta tương giao với Chúa chúng ta ở trên trời. Khi đi thăm viếng những xóm nhà ổ chuột, các nhà trọ lúc nhúc những người, các trại tế bần hay trại cải huấn, chúng ta có thể cùng đi với nhà vua. Trong tất cả các công tác thực hiện bởi đức tin, chúng ta có thể tin cậy vào sự cùng đi của Chúa Giê-xu. Chính lúc chúng ta làm việc cho Ngài, chúng ta mới nhận thấy nụ cười của Ngài.

               Thưa các bạn là những cộng tác viên vô danh đang bận rộn phục vụ Chúa giữa đám người cùng khốn, bẩn thỉu thấp hèn nhất, hãy vui lên vì trước kia những viên kim cương đều được tìm thấy trong đống rác, đống phân. Ngay từ bây giờ, những chiếc bình chiếc lọ bằng đất đã được đổ đầy báu vật thiên đàng và cỏ dại được hóa thành loài hoa quý. Hãy ở với vua để làm công việc Ngài, thì khi Ngài chép sử ký, tên bạn sẽ được ghi vào đó.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn