09:41 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 8072

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13147

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022180

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CHÚA VẪN CỨU TA

Thứ sáu - 05/06/2015 20:54
“Bởi ngươi bị khát nước quá đỗi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa sự giải cứu lớn lao nầy; hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát, và sa vào tay những kẻ chưa chịu cắt bì sao?” Các Quan Xét 15:18

 
CHÚA VẪN CỨU TA
 
               “Bởi ngươi bị khát nước quá đỗi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa sự giải cứu lớn lao nầy; hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát, và sa vào tay những kẻ chưa chịu cắt bì sao?” Các Quan Xét 15:18

               Sam-sôn bị khát nước và sắp chết. Sự khó khăn ở đây hoan toàn khác với tất cả những lần khó khăn anh hùng ta đã gặp về trước. Được đã khát, bị khát nước dường như không có nghĩa lý gì so với việc bị hàng ngàn người Phi-li-ti bao vây! Nhưng khi bị khát nước quá đỗi, Sam sôm cảm thấy rằng chỗ khó khăn rất nhỏ hiện tại thật vô cùng nặng nề hơn sự khó khăn lớn của quá khứ mà ông được giải thoát cách đặt biệt. Người thuộc về Đức Chúa Trời thường gặp trường hợp là lúc họ được giải cứu khỏi một khó khăn lớn, thì lại thấy bối rối hơn trước một hoạn nạn nhỏ. Sam-sôn giết được một ngàn người Phi-li-tin, chất họ lại thành đống, nhưng sau đó lại xỉu vì thiếu một ít nước mà thôi! Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời tại Phê-ni-ên, thắng cả Đấng vô sở bất năng, nhưng sau đó lại đi “khập khiễng”. Điều lạ lùng là bất cứ chúng ta được đắc thắng trọn ngày thì cũng có một sợi gân bị trặc! Dường như Đức Chúa Trời phải dùng điều đó để dạy chúng ta về tính cách nhỏ nhoi, không ra gì của chúng ta, hầu giữ chúng ta khỏi sự hạn chế của Ngài. Sam-sôn đã lớn tiếng khoe rằng: ”Ta đã giết một ngàn người”. Chẳng bao lâu, cái cổ họng khoe khoang đó của ông bị khan đi vì khát nước, khiến ông phải vội vàng cầu nguyện. Đức Chúa Trời có nhiều phương pháp để khiến kẻ thuộc về Ngài phải hạ mình. Thưa bạn thân mến, là một con cái Đức Chúa Trời, nếu sau khi nhận được ân huệ lớn lao, mà bạn lại bị hạ xuống thật thấp, trường hợp của bạn không phải là lạ thường đâu. Lúc Đa-vít lên ngôi để cai trị dân Y-sơ-ra-ên, ông tuyên bố: ”Hôm nay ta rất yếu đuối, dầu đã được xức dầu để làm vua”. Lúc bạn thắng lớn, bạn phải chờ đợi cho cảm thấy là mình đang yếu đuối nhất.

               Nếu trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã từng giải cứu bạn khỏi nhưng hoạn nạn lớn, sự khó khăn hiện tại của bạn chỉ giống như trường hợp Sam-sôn bị khát nước, và Chúa sẽ không để cho bạn thất bại, hoặc để cho đứa con gái của kẻ không chịu cắt bì thắng hơn bạn đâu. Con đường gian khổ là đường lên thiêng đàng, nhưng dọc đường luôn luôn có những giếng nước mát mẻ. Vậy thưa bạn, hãy cố gắng, hãy nghe lời của Sam-sôn trên đây mà vui vẻ lên, hãy tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn