23:47 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9206

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018239

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ĐỌC GIỮA CÔNG CHÚNG

Thứ tư - 12/07/2017 20:42
ĐỌC GIỮA CÔNG CHÚNG

ĐỌC GIỮA CÔNG CHÚNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:8 Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, theo mọi sự tiên tri Giê-rê-mi dạy, đọc Lời Đức Giê-hô-va trong sách, tại nhà Đức Giê-hô-va.
 
ĐỌC GIỮA CÔNG CHÚNG

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:8

                Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, theo mọi sự tiên tri Giê-rê-mi dạy, đọc Lời Đức Giê-hô-va trong sách, tại nhà Đức Giê-hô-va.

                Giê-rê-mi nói với Ba-rúc rằng ông không còn được phép vào đền thờ của Chúa (36:5). Vì Giê-rê-mi không được vào, nên Ba-rúc phải vào đền thờ khi toàn thể dân chúng tại Giê-ru-sa-lem kiêng ăn. Giê-rê-mi nói Ba-rúc phải đọc lớn tiếng để mọi người đều nghe. Giê-rê-mi muốn Ba-rúc đọc những lời Chúa đã phán với ông. Và Ba-rúc đã viết tất cả lời này vào một cuốn sách (36:6).

                Giê-rê-mi nhắc nhở Ba-rúc về sự đe dọa của Chúa rằng Ngài sẽ đem cơn tai ương lớn nghịch lại dân này. Giê-rê-mi hi vọng dân chúng sẽ nài xin sự thương xót của Chúa và thôi không làm những công việc gian ác (36:7). Nếu dân sự ăn năn Chúa sẽ tha thứ.

                Vì thế Ba-rúc đọc Lời Chúa trong một căn phòng tại hành lang trên (36:10). Cả dân chúng tại đó đều nghe Ba-rúc đọc. Tất cả dân chúng tại Giê-ru-sa-lem cũng như những người tại các thành Giu-đa đều đến đó (36:9).

                Hôm ấy, tất cả lời Chúa phán với Giê-rê-mi được đọc lớn tiếng ba lần cho mọi người nghe. Lần thứ nhất Ba-rúc đọc cho mọi người (36:10). Sau đó ông đọc lại lần nữa cho tất cả quan trưởng (36:11-15). Cuối ngày hôm ấy, một trong các quan trưởng đọc lời ấy cho vua nghe (36:21). Đáng buồn thay, vua chối bỏ lời Chúa và đốt từng phần của cuốn sách (36:23).

                Tên của Ba-rúc có nghĩa là "được phước". Tên Ba-rúc trở thành một cái tên được yêu chuộng mà sau này các bậc cha mẹ thường đặt cho con trai. Trong thời của Nê-hê-mi, có đến ba nhân vật khác nhau có tên là Ba-rúc (Nê-hê-mi 2:20; 10:6; 11:5).

                Chắc chắn Chúa đã chúc phước cho Ba-rúc ngày hôm đó vì ông đã đọc lời Chúa cách công khai. Chắc hẳn đó là một kinh nghiệm rất phấn khởi đối với Ba-rúc. Ngày hôm ấy, Ba-rúc được đứng vào danh sách của những người công bố lời Chúa. Môi-se (Xuất 24:7), Giô-suê (Giô-suê 8:35), Giô-si-a (IICác Vua 23:2), Ê-xơ-ra (Nê-hê-mi 8:2-3) tất cả đều đọc lời Chúa cho những đám đông. Phao-lô viết cho Ti-mô-thê rằng hãy chăm chỉ đọc lời Chúa giữa hội chúng (ITi-mô-thê 4:13).

                Tại sao lắng nghe lời Chúa đọc lên giữa chốn công cộng là quan trọng đối với bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn