23:28 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9078

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018111

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SỰ KIỆN KHÓ XỬ

Thứ sáu - 30/06/2017 20:21
SỰ KIỆN KHÓ XỬ

SỰ KIỆN KHÓ XỬ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:5 Tôi để những bình đầy rượu và chén trước mặt con trai nhà người Rê-cáp, và nói với họ rằng, hãy uống rượu đi.
 
SỰ KIỆN KHÓ XỬ

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:5

                Tôi để những bình đầy rượu và chén trước mặt con trai nhà người Rê-cáp, và nói với họ rằng, hãy uống rượu đi.

                Giê-rê-mi đã biết người Rê-cáp không bao giờ uống rượu. Ông biết họ sẽ từ chối khi ông mời rượu. Ông cũng biết sự kiêng rượu của họ không phải chỉ vì chống lại những nan đề do rượu gây ra.

                Người Rê-cáp từ chối uống rượu là một phần của việc từ chối lối sống thành thị và sở hữu ruộng đất. Họ sống trong những căn lều thay vì xây nhà. Họ cũng không sống ở một chỗ lâu đủ để gieo giống hoặc trồng vườn nho (35:7).

                Đây là những luật lệ mà tổ phụ của họ là Giô-na-đáp đã dạy. Giô-na-đáp muốn con cháu mình luôn di chuyển với bầy gia súc thay vì ở một chỗ và bị lệ thuộc vào nông nghiệp. Có thói quen nếm rượu sẽ cám dỗ họ trồng vườn nho và lập nghiệp ổn định.

                Người Rê-cáp đã tồn tại hơn hai thế kỷ như những người chăn chiên du mục. Họ sống hoàn toàn trung tín theo lời dạy dỗ của tổ phụ. Bây giờ họ lại đối diện với một thách thức từ một tiên tri cũng có đời sống rất trung thành với Chúa.

                Giê-rê-mi mời họ, "Các anh em hãy uống rượu." Họ phải làm gì đây? Vì ai cũng biết Giê-rê-mi là người rất tin kính Chúa, có lẽ họ nghĩ rằng lời nói của ông có thể thay thế cho mạng lệnh của tổ phụ họ. Hơn nữa, đây là trường hợp uống rượu trong đền thờ của Đức Chúa Trời, có lẽ nhờ vậy sẽ làm gia tăng uy quyền thuộc linh của Giê-rê-mi về sự kêu nài của ông.

                Giê-rê-mi lại mời, "Các anh em hãy uống rượu”. Mặc dầu có thể họ cảm thấy rất ngại, nhưng họ vẫn từ chối. Họ giải thích rằng tổ phụ của họ đã cấm họ uống rượu (35:6). Đơn giản vậy thôi.

                Vâng lời là một điều đơn giản đến lạ kỳ. Giê-rê-mi đã dùng sự vâng lời của những người Rê-cáp để minh họa về việc thuận theo ý Chúa, là điều dần sự Giê-rê-mi đã thất bại (35:14). Đối với những người Rê-cáp, vâng lời là một sự thử luyện.

                Chúa không cám dỗ những người Rê-cáp để xem thường súy nghĩ của họ về rượu. Nhưng Ngài thử nghiệm họ. Và họ đã đậu kỳ thử nghiệm này.

                Bạn học được gì từ những người Rê-cáp? Chúa cũng sẽ thử thách đức tin của bạn. Hãy cố gắng đậu những kỳ thi thiên thượng, như người Rê-cáp đã đậu, rồi đức tin của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

                Gần đây Chúa đã thử nghiệm bạn ra sao và phản ứng của bạn là gì?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn