04:42 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 6180

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11255

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020288

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TRỐN THOÁT

Thứ hai - 03/07/2017 20:58
TRỐN THOÁT

TRỐN THOÁT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:11 Nhưng xảy ra, khi Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đến trong đất này, chúng tôi nói cùng nhau rằng. Hãy lên Giê-ru-sa-lem, vì sợ đạo binh của người Canh Đê và đạo binh của Sy-ri. Vậy nên chúng tôi đến ở tại Giê-ru-sa-lem.

 
TRỐN THOÁT

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:11

               Nhưng xảy ra, khi Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đến trong đất này, chúng tôi nói cùng nhau rằng. Hãy lên Giê-ru-sa-lem, vì sợ đạo binh của người Canh Đê và đạo binh của Sy-ri. Vậy nên chúng tôi đến ở tại Giê-ru-sa-lem.

               Trong nhiều thế kỷ, người Rê-cáp đã né tránh đời sống trong những thành phố. Họ trung tín vâng theo lời của tổ phụ mình là Giô-na-đáp bằng cách sống trong những lều trại (35:10). Bây giờ họ lại thấy mình phải sống giữa những bức tường của Giê-ru-sa-lem.

               Những người Rê-cáp muốn giải thích về sự không nhất quán gần đây của họ. Họ phải vào thành phố để được bảo vệ. Có lẽ họ dự định sẽ rời Giê-ru-sa-lem ngay khi mối đe dọa không còn nữa.

               Nếu họ không dời vào Giê-ru-sa-lem; họ có thể không sống sót. Không ai ở ngoài thành mà được an toàn. Quân đội từ hai quốc gia đang bao vây Giê-ru-sa-lem.

               Nê-bu-cát-nết-xa và quân đội của ông đang hành động. Họ buộc quân đội của người A-ram phải theo họ (Người A-ram sống trong vùng đất mà nay thuộc về người Sy-ri.) Họ chinh phục bất cứ nhóm người nào họ gặp.

               Người Rê-cáp không muốn làm phu tù cũng không muốn chết hoặc thương vong. Trong thời chiến, lý tưởng nhất là cứ thỏa hiệp. Những người Rê-cáp đã vào sống trong thành phố trong thời trị vì của vua Giê-hô-gia-kim (35:1).

               Trong suốt mười một năm trị vì đời vua Giê-hô-gia-kim, người Ba-by-lôn đã mấy lần xâm lăng đất nước Giu-đa. Cuộc cướp phá đầu tiên vào năm thứ tư, khi Nê-bu-cát-nết-xa thắng trận nhờ đánh lừa người Ê-díp-tô (46:2). Đó là năm thứ nhất đời trị vì của vua Nê-bu-cát-nết-xa (25:1). Sau đó Nê-bu-cát-nết-xa xâm lăng toàn bộ Palestine, đó là điều đã khiến người Rê-cáp tìm đến Giê-ru-sa-lem để được an toàn. Nê-bu-cát-nết-xa đã đem một số người đi lưu đày bao gồm Đa-ni-ên và ba bạn của ông (Đa-ni-ên 1:1-7).

               Nê-bu-cát-nết-xa cũng đưa Giê-hô-gia-kim qua Ba-by-lôn, họ trói ông bằng dây xích đồng (IISử ký 36:5-6). Giê-hô-gia-kim đã đồng ý làm đầy tớ Nê-bu-cát-nết-xa (II Các Vua 24:1). Sau đó Giê-hô-gia-kim được phép trở về Giê-ru-sa-lem.

               Dường như Giê-rê-mi đã có thì giờ ngồi lại mời rượu những người Rê-cáp trong đền thờ trước khi Giê-hô-gia-kim trở về. Vì chắc chắn Giê-hô-gia-kim sẽ gây trở ngại cho sự việc này. Về sau, cũng trong năm ấy, Giê-rê-mi nói rằng ông bị cấm vào đền thờ (36:5).

               Việc người Rê-cáp trốn thoát người Ba-by-lôn đã khích lệ bạn thế nào khi bạn tìm cách sống cho Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn