03:40 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 5775

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10850

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019883

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NHỮNG NGƯỜI Ở LỀU TRẠI

Chủ nhật - 02/07/2017 20:54
NHỮNG NGƯỜI Ở LỀU TRẠI

NHỮNG NGƯỜI Ở LỀU TRẠI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:10 Nhưng cứ ở trong trại. Chúng tôi đã vâng lời tổ phụ chúng tôi là Giô-na-đáp như vậy, và làm theo mọi điều người đã răn dạy chúng tôi.
 
NHỮNG NGƯỜI Ở LỀU TRẠI

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:10

                 Nhưng cứ ở trong trại. Chúng tôi đã vâng lời tổ phụ chúng tôi là Giô-na-đáp như vậy, và làm theo mọi điều người đã răn dạy chúng tôi.

                 Qua nhiều thế hệ, người Rê-cáp cứ sống trong lều trại. Lều trại của họ đã thử nghiệm sự vâng lời của họ. Họ đã vâng giữ tất cả những luật lệ của tổ phụ là Giô-na-đáp trong 250 năm qua.

                 Giô-na-đáp sống trong một giai đoạn không tin kính đặc biệt của lịch sử dân Y-sơ-ra-ên. Việc thờ lạy đã lan ra như nấm dưới thời trị vì của hàng loạt những vị vua gian ác. Một người có tên là Giê-hu đã lên làm vua, và ông ta bắt đầu phá hủy tất cả hình tượng và kẻ thờ phượng chúng.

                 Trên đường đi phá hủy một bàn thờ của Ba-anh, Giê-hu đã gặp Giô-na-đáp. Lúc bấy giờ người ta gọi Giô-na-đáp là Giê-hô-na-đáp con trai của Rê-cáp. Sau khi nhận biết lòng Giô-na-đáp nghịch lại với sự thờ lạy hình tượng, Giê-hu đã đỡ ông lên xe ngựa của mình. Ông mời Giô-na-đáp cùng đi để nhìn xem tấm lông sốt sắng vì Chúa của ông (II Các Vua 10:15).

                 Giê-hu nổi tiếng là người cỡi xe ngựa rất nguy hiềm (II Các Vua 9:20). Giô-na-đáp đã phải liều mạng để đi chung xe với ông! Nếu ngày nay Giê-hu còn sống, ông sẽ là một trong những người lái xe cẩu thả nhất mà cha tôi thường cảnh giác mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Cha tôi luôn luôn nói với tôi, "Con hãy coi chừng những tay tài xế điên cuồng".

                 Giô-na-đáp đi xe với Giê-hu đến đền thờ Ba-anh (II Các Vua 10:23). Ông đã nhìn thấy Giê-hu đạp đổ hết hệ thống của Ba-anh. Giê-hu đã xóa sạch Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên (II Các Vua 10:28). .

                 Rồi Giô-na-đáp biến mất khỏi những trang Kinh Thánh. Chúng ta chỉ có thể đoán vì sao ông để lại những luật quá nghiêm khắc trên con cháu. Có lẽ sau này ông thắc mắc vì sao Giê-hu lại rất hung hãn đối với hình tượng, nhưng ông ta lại không đụng chạm được hình tượng trong lòng con người. Có lẽ ông lý tưởng hóa những năm đầu của dân sự khi ở dưới sự lãnh đạo của Môi-se, lúc ấy họ sống trong đồng vắng và ở trong các lều trại. Có lẽ ông cho rằng đời sống tiện nghi trong thành phố sẽ khiến con người trở lại với hình tượng.

                 Khi những người Rê-cáp vâng theo luật lệ của Giô-na-đáp và sống trong lều trại, tức là họ cũng noi theo tấm gương của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham cũng là người sống trong lều trại. Ông sống trong lều trại bởi đức tin, vì ông ngửa trông một thành phố trên thiên đàng (Hê-bơ-rơ 11:8-9).

                 Đức tin của bạn nới Chúa đã giúp bạn thỏa lòng với lều trại của mình ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: chúng tôi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn