05:23 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 8794

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 118351

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23127384

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

XÉT THỬ ĐƯỜNG MÌNH

Chủ nhật - 19/04/2015 21:26
XÉT THỬ ĐƯỜNG MÌNH

XÉT THỬ ĐƯỜNG MÌNH

“Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va” Ca thương 3:40


 XÉT THỬ ĐƯỜNG MÌNH

               “Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va”  Ca thương 3:40
 

              Người vợ yêu mến chồng vắng mặt, rất trông đợi cho chồng trở về; một thời gian xa cách nhau quá dài khiến tâm hồn nàng gần như chết đi một nửa: đối với những tâm hồn thiết tha yêu Chúa cũng vậy, họ phải trông thấy mặt Ngài và không thể chịu nổi. Khi Ngài đi xa vào các rặng núi Bê-thẹt, không còn tương giao với họ nữa. Đối với những đứa con sợ làm buồn lòng cha yêu dấu của họ, một cái nhìn trách móc; một ngón tay đưa lên cũng đủ khiến chúng lo sợ rồi; chúng chỉ vui thấy người cha mĩm cười.

              Thưa bạn thân mến, đối với bạn, chắc có lần bạn đã gặp trường hợp như vậy. Chỉ cần một câu Kinh Thánh, một lời đe dọa, chỉ cần chạm nhẹ vào ngọn roi hoạn nạn một tí là bạn vội đến ngay dưới chân Chúa, khóc lóc mà rằng: “Xin cho con biệt tại sao Ngài lại tranh luận với tôi?” 

              Trường hợp ấy hiện có đang xảy ra cho bạn không? Bạn có đang bằng lòng với việc đi theo Chúa xa xa không? Bạn thản nhiên không lo lắng khi bị gián đoạn tương giao với Ngài không? Bạn có thể chịu nỗi việc Người Yêu Dấu của bạn đang bỏ đi ngược chiều với bạn bởi vì bạn làm trái ý Ngài không? Bạn có để cho tội lỗi phân rẽ bạn với Đức Chúa Trời, mà lòng bạn vẫn bình an không?

              Tôi xin tha thiết cảnh cáo bạn rằng khi nào chúng ta vẫn bằng lòng sống thiếu niềm vui là sự hiện diện của Cứu Chúa, thì đó là một điều vô cùng trầm trọng. Hãy chịu khó tìm xem điều đó là xấu xa đến mức độ nào. Có lẽ là vì chúng ta không thiết tha yêu mến Cứu Chúa chúng ta đang chết lần mòn, vì chúng ta không vui lắm về Chúa Giê-xu quý báu của chúng ta, vì chúng ta ít bầu bạn với Người Yêu Dấu của chúng ta. Khi nào bạn cảm thấy buồn vì lòng mình cứng cỏi, hãy giữ một “tuần chay” đích thực cho linh hồn bạn.
 
              Xin đừng dừng lại ở chỗ buồn rầu mà thôi! Hãy nhớ lại bạn đã được cứu rỗi trước nhất ở đâu. Hãy đến ngay với thập tự giá. Tại đó và chỉ tại đó mà thôi, tâm linh bạn có thể được đánh thức. Chúng ta đã trở thành cứng cỏi, vô cảm, chết lạnh đến đâu mặc lòng, hãy đến với tất cả sự rách rưới nghèo ngặt của mình, với tất cả những ô uế với tình trạng tự nhiên của chúng ta. Hãy bám chặt lấy thập tự giá ấy, hãy nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ ấy hãy tắm mình trong suốt huyết ấy, chúng ta sẽ được đưa trở về với tình thương yêu buổi đầu, chúng ta sẽ được phục hồi niềm tin đơn sơ, được lại quả tim mềm mại cũ.  
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn