20:58 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 93675

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23102708

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

BIỆN HỘ CHO TỘI LỖI

Thứ năm - 16/04/2015 21:43
BIỆN HỘ CHO TỘI LỖI

BIỆN HỘ CHO TỘI LỖI

“Tội lỗi... trở nên cực ác” Rô-ma 7:13

 
BIỆN HỘ CHO TỘI LỖI
 
                  “Tội lỗi... trở nên cực ác”        Rô-ma 7:13 

                 Hãy coi chừng những tư tưởng nhẹ về tội lỗi. Lúc chúng ta ăn năn tội, lương lâm chúng ta rất mềm mại, nhạy cảm, đến nỗi chúng ta rất sợ cả đến một tội nhỏ nhặt nhất. Những người mới tin Chúa có tính e lệ thánh khiết, một nỗi lo sợ rất đạo đức rằng mình có thể xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Nhưng than ôi, ngay khi loại trái dầu mùa bị bàn tay thô lỗ của thế giới chung quanh hái đi, thân cây mềm yếu của con người mộ đạo trẻ trung biến thành một cây liễu quá yếu mềm, quá dễ uốn mình theo đời sống. 

                 Điều đáng buồn là cả đến người tín đồ Đắng Christ cũng có thể tăng trưởng cách èo uột, đến nổi cái tội thoạt đầu đã khiến người ấy dừng lại, về sau không còn khiến người ấy chú ý để sợ hãi chút nào nữa. Người ta quen dần với tội lỗi. Lỗ tai đã bị súng đại bác khiến cho ù di không còn nhận ra những tiếng động nhỏ nữa. Thoạt đầu, một tội nhỏ cũng đủ khiến chúng ta chùn bước, nhưng rồi chúng ta tự nhủ: “Nhỏ mọn quá mà!” Rồi một tội khác lớn hơn và một tội khác nữa, cho đến khi càng ngày chúng ta xem tội lỗi như một điều xấu xa nhỏ mọn; và tiếp theo đó là một thái độ kiêu căng bất khiết, bảo rằng: “Ta không trực tiếp sa vào tội. Phải, chỉ hơi trượt chân một chút, nhưng đại khái, ta còn vững vàng lắm có lẽ chúng ta đã lỡ thốt ra một lời bất khiết, nhưng trong phần lớn cầu nguyện, chúng ta vẫn tỏ ra đứng đắn”. Thế là chúng ta biện hộ cho tội lỗi; chúng ta khoác lên cho nó một chiếc áo choàng; chúng ta gọi nó bằng một cái tên khả ái. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, khá coi chừng việc bạn có thể khinh thường tội lỗi, đánh giá nó quá thấp. Hãy coi chừng, kẻo bạn có thể lần lần sa chân vào đó. 

                 Tội lỗi là nhỏ mọn sao? Nó không phải là thuốc độc sao? Ai có thể đánh giá sức độc của nó? Tội lỗi là chuyện nhỏ mọn à? Những con chồn nhỏ không phá hại vườn nho sao? Há không phải loại côn trùng thật nhỏ của san hô đã tạo thành một tảng đá làm đắm được cả một hạm đội sao! Phải chăng một cái đánh khẻ cũng đủ làm ngã những cây sồi cao sao? Phải chăng một giọt nước nhỏ chảy mãi cũng làm cho đá phải mòn? Tội là nhỏ mọn sao? Chính nó đã khiến đầu Đấng Cứu Thế phải đội mão gai, khiến tim Ngài phải chịu giáo đâm! Chính nó đã khiến Ngài chịu khổ đau, cay đắng sầu muộn. Nếu bạn có thể dùng các trái cân của cõi đời đời để cân một tội lỗi nhỏ nhất, nhẹ nhất, bạn sẽ lẫn trốn nó như trốn tránh loài rắn độc và ghê tởm cả bóng dáng của điều ác. Hãy nhìn thẳng vào mọi thú tội lỗi đã đóng đinh Cứu Chúa, bạn sẽ thấy rằng “Tội lỗi…là... cực ác”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn